Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

chúc mừng xóm tri ân nhân ngày đại thắng ba mươi tháng tư

CẢM  XÚC THÁNG TƯ
Cứ bồi hồi mỗi độ tháng tư sang
 Ta sống lại những ngày oanh liệt ấy
Cả đất nước như rừng cờ đỏ dậy
Mỗi người dân một-ngọn-đuốc-niềm-tin
Chân một hướng đi,mắt một hướng nhìn
Giair phóng ...

Ta giải phóng ta khỏi bao nhiêu năm chiếm đóng
ba mươi năm "ngày Bắc đêm Nam"
ba mươi năm không một giấc yên nằm
ba mươi năm khắc khoải 
Phải chấm dứt cả nghìn năm máu chảy
Vết thương nơi Bến Hải phải liền da
Tháng Tư hào hùng trong khúc tráng ca 
GIẢI PHÓNG...

Xin mãi mãi cho chúng ta được sống
Không khí Tháng Tư ,sôi động Tháng Tư
Hãy mênh mông hãy rợp sao cờ
Trên xí nghiệp,công trường nhà máy
Hãy xóa hết đói nghèo; Hãy giàu sang lừng lẫy
Để muôn nhà sống mãi Tháng Tư vui
Giair phóng muôn năm Giair phóng đời đời

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

thơ ngỏ gửi xóm TRI ÂN và bạn bầu bốn phương


NHẮN
Quê tôi Làng Hóp,Nam-Hồng
Thuộc huyện Nam-Sách,trên đồng Hải-Dương
Nhà tôi 10m mặt đường
Không tiền mở hiệu -để vương bụi trần
Vợ chồng đều đã lục tuần
Con thì công tác-đứa gần,đứa xa
Tôi thành một kẻ giữ nhà
Cho mình mà cũng lại là cho con
Về hưu gần chục năm tròn
Xem chừng phong độ chỉ còn 30
Siêng năng1;Biếng nhác:10
Ăn thì hơi tục ,nói cười vu vơ
Ngoại tình với họ-nhà-Thơ
Dấm chua lửa bỏng ...làm ngơ mặc đời
Mì tôm là thứ cầm hơi
Rượu HÓP,thịt chó...thích sơi cả ngày
Vợ tôi không khoái món này
Chỉ mong bạn đến để... say thả giàn.
Ai người có chí làm...CAN
thích tìm bạn tốt,thích toàn món quê
nhất là món RTC
Thì ngay lập tức -hãy về với tôi !

Phố Làng Hóp 
rằm tháng 3 tân mão
(17-4-2011)
 

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

đáp lễ Bác Minh Tư

Gửi Bác Minh Tư
Bác dậy toán ;Em dậy văn
Một thời lo liệu ,băn khoăn một thời
Bây giờ mình đã hưu rồi
Vui buồn cũng mặc; Ta ngồi TRI ÂN
Thầy trò ,bầu bạn quây quần
Đãi nhau những món-tinh-thần sạch trong
Đời người mong nhất sự mong
Gặp người mình đã ''phải-lòng'' từ xưa

Hôm nào trời bớt gió mưa
Sẽ về thăm bác ,nhặt thưa giãi bày
Ơi người dưới mái hiên tây
Đêm thanh có phút lòng đầy nhớ nhung !...


Phố Hóp 15-4-2011


viêt trong những ngày người Nhật Bản khắc phục thảm họa kép

BỀN VỮNG
CHẲNG CÓ GÌ LÀ BỀN VỮNG MÃI
BỞI THỜI GIAN ĐÀO THẢI LIÊN HỒI
HỄ SAI HỎNG PHẢI MAU SỬA LẠI
BỀN VƯNG TỪ TRONG CHÍ MÌNH THÔI
Phố Hóp 3-2011
 

Tặng những ai yêu cây và yêu ĐỜI

LỘC VỪNG
LỘC VỪNG CÀNH MẬP LÁ TO
LÀ GIỐNG ƯA NƯỚC VÀ CHO HOA NHIỀU
NHỮNG DÂY BÔNG TÍM MÀU ĐIỀU
HƯƠNG THƠM SỰC NỨC CÃ CHIỀU LẪN ĐÊM

MỘT CÀNH
CHIẾT ĐỄ TẶNG EM
MAI NÀY SẼ THẤU NỖI NIỀM CỦA TÔI

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU
 
(CHO EM TRAI TÔI -LIỆT SĨ NGUYỄN DUY THÍNH HI SINH TẠI QUẢNG NAM 3-5-1969 ,CHƯA TÌM THẤY PHÂN MỘ)

 BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU 
TỜ GIẤY BÁO TỬ Ố MÀU THỜI GIAN
MÊNH MÔNG MẶT TRẬN PHÍA NAM
ĐÁT TRỜI RỘNG THẾ BIẾT LÀM SAO ĐÂY

TÌM KIM ĐÁY BỂ BAO NGÀY
LẦN ĐƯỜNG TÌM ĐẾN " ÔNG THẦY" MỘT PHEN
CỒN-KHE ĐIỆN-NGỌC ĐÀO LÊN
CỐT XƯƠNG CHẲNG THẤY-CHỈ TUYỀN CÁT KHÔ

EM ĐI TỪ BẤY ĐẾN GIỜ
BỐN MƯƠI NĂM LẺ BẾN BỜ NỔI TRÔI
HAY LÀ EM ĐÃ VỀ TRỜI
THEO CHÂN THÁNH-GIÓNG CHO ĐỜI KHÓ QUÊN

QUẢNG NAM,6-2010
 
Huyền Trân Tình Sử
Huyền Trân đang độ ngát hương xuân
Vâng mệnh vua cha lấy Chế Mân
Những tưởng giao duyên và kết nghĩa
Nào ngờ lỡ bước với sa chân
Giải lời hẹn ước đau lòng chúa
Giữ nghĩa bang giao chết mĩ nhân
Món của hồi môn thành món nợ
Sự đời được,mất dễ đâu cân ?
LỜI NHẮN THÁNG TƯ

THÁNG TƯ NĂM ẤY Ở ĐÂU
THƯA RẰNG TÔI Ở ĐẦU CẦU CHỮ Y
THÁNG TƯ NĂM ẤY TÔI ĐI
VIẾT TRANG LỊCH SỬ HÙNG BI MỘT THỜI
 
THÁNG TƯ NĂM ẤY CỦA TRỜI
CŨNG LÀ CỦA ĐẤT,CỦA NGƯỜI PHIÊU DU
THÁNG TƯ NĂM ẤY MỊT MÙ
MÀ NÊN TRANG SỬ-NGÀN-THU RỠ RÀNG
TÔI NẰM LẠI Ở BÊN ĐÀNG
NGƯỜI ƠI XIN CHỚ PHŨ PHÀNG QUÊN TÔI !...


PHỐ HÓP MỘT NGÀY BUỒN

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Tặng nhómTri Ân và mọi người cùng chia sẻ

CÕI YÊU
Nhớ nhau TRĂNG đợi GIÓ chờ
Đêm dài thao thức ,Bến bờ xôn xao
Mỏi mong nắng gắt ,mưa gào
Hoàng hôn tím biếc nhuộm vào cõi mơ

Phố Hóp 4-2011 thanh dạ

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

gửi xóm tri ân và tất cả mọi người

ANH VÀ EM
Anh và Em làm hai đường ray
Cho Con -Tàu-Yêu chạy mãi
Ta song song là ta luôn gặp đấy
Là ta luôn nhìn thấy tận chân trời
Phố Hóp 12-4-2011  thanh dạ ruoulanghop
 

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

ƯỚC MƠ CỦA NHÀ VĂN NGHỆ
Khẩu hiệu của các ông chủ
Là luôn phục vụ công nhân
Nguyện vọng của người thường dân
Là muốn được làm thượng đế ...

Ươc mơ của nhà văn nghệ
Là ai cũng được thỏa lòng
Làng Hóp
06/4/2011
NHƯỜNG

Vào chùa thắp một nén nhang
Cầu xin vinh hiển , giàu sang , thọ trường
Phật rằng ai cũng đáng thương
Nếu ta được vậy sẽ nhường cho con ...
Chùa Hóp 05-4-2011

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
 (kỉ niệm 10 năm ngày Nhạc sĩ đi xa)

Cứ bâng khuâng về Một - Cõi - Đi -Về
Hồn lưu luyến với tình mây nghĩa nước
Vía sỏi đá cũng mong cầu hạnh phúc
Lòng anh là âm - vực của trần gian
Làng Hóp
3/2011
BUỒN VUI THẾ SỰ

Trong mơ chợt muốn lên trời
Để ăn , để uống , để chơi ...đỡ buồn
Thấy bao tiên nữ đã chuồn
Bởi không chịu nổi cái - buồn - thiên - cung
Suy đi , tính lại cho cùng
Trần gian có Hội - Lùng - Tùng ...Lại thôi!
Làng Hóp
05/4/2011


Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Tặng nhómTri Ân và mọi người cùng chia sẻ

LÊN CHỨC

Em cho tôi lên chức Anh
Con cho anh lên chức Bố
Cháu cho ta lên chức Ông
Chắt cho mình lên chức Cố

Lên chức không được tăng lương
Có thể thêm nhiều kham khổ
Nhưng cũng chẳng mất cái gì
Chắc chắn có nhiều "Sinh Tố"...
Làng Hóp
28/01/2011

Tặng nhómTri Ân và mọi người cùng chia sẻ

CÁC NHÀ


Nhà văn cùng với nhà thơ
Cả hai nhà ấy ăn nhờ nhà nông
Một ngày đầu đói bụng không
Nhà nào cũng chỉ là ÔNG ĂN MÀY

 LÀNG HÓP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2011 .TD