Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012


XUÂN MUỘN

Xuân đã muộn – như là xuân vẫn muộn
Có hề chi ta vẫn đợi xuân mà
Tháng hai rồi đào mới nở hoa
Lời xin lỗi muộn mằn – không lỗi nữa

Ta cần thế để tâm làm điểm tựa
Để yêu người – lần nữa vẫn còn yêu
Tôi ăn mày một  kiếp phiêu diêu
Để tôi được còn xuân – dù đã muộn !

Làng Hóp 12h15’ 02-3-2012 TD

LÊN YÊN TỬ

Bỏ lại chiếc ngai vàng quyền lực
Người tìm lên Yên Tử để tu hành
Giữa chon von sương khói với trời xanh
Người tìm thấy cái gì nơi cao ấy

800 năm – người đời sau vẫn vậy
Tìm theo người để thấy cõi hư vô
Chốn cao xanh…tất cả chỉ mơ hồ
Là nơi đến của kiếp người muôn thuở ?

Cái đỉnh cao của vững bền là đổ vỡ
Là tái sinh trong sự luân hồi
Sắc sắc không không lở lở bồi bồi
Cái giây phút bình yên là hữu hạn !...

Làng Hóp 10h25’ 02-3-2012 (10/02/NT) TD