Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

trông cậy

TRÔNG CẬY

Có Trời,có Phật,có Tiên
Thì lòng Người cũng được yên phần nào
Phật ,Tiên ở với Trời cao
Nên Người cũng chỉ trông vào Người thôi
Người thì nhân dạng rõ rồi
Trong tim chẳng biết còn sôi máu Người ?

ngaycachmangthanhcong19-8&2-9-2011 TD





mấy vần thơ chia tay MÙA HẠ

BÃO

Bão GIÓ thì sợ đổ nhà
Bão MƯA ngập ruộng cũng là nguy to
Bão GIÁ mới thật đáng lo
Nồi CƠM,xoong CÁ ...không dò;Cứ vơi!

HẠ NÓNG

Quạt treo,quạt đứng,quạt ngồi*
Máy điều hòa chạy liên hồi...như không!
Nóng chi_nóng nực,nóng nồng
Để người dài cổ ngóng trông THU về

*quạt trần,quạt cây,quạt bàn
thanhdalanghop 8-2011 tặng xómTRIAN


Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

gửi người ở phố HÙNG VƯƠNG (số nhà 284) thị xã CHÍ LINH

GỬI NGƯỜI Ở PHỐ HÙNG VƯƠNG


            (ông BÙI THÊ SỬ và GIA ĐÌNH)


Được mời ăn,được cám ơn
Xem ra THANH DẠ sướng hơn ÔNG TRỜI
Siêng năng làm lụng cả đời
Cũng mong được lúc nghỉ ngơi...Vậy thì...


Người mời;Ta chẳng chịu đi
Thì người phong chức ÔNG KI HỌ GỜ*
Đi thì uống RƯỢU ngâm THƠ
Giao lưu,tâm sự...xóa bờ cách ngăn


Được cám ơn, Được uống,ăn
Lẽ nào còn có lăn tăn nỗi gì
Nếu say thì hãy ngủ khì
Nếu tỉnh thì cứ li bì thơ văn


Đi chơi; đâu phải đi ăn
Cũng là chia sẻ trở trăn với đời
Cám ơn người có lời mời
Cám ơn người dám đến chơi nhà mình !...



PHOHOP20-8-2011


*GRANDE:người keo kiệt





Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

cảm xúc NHA TRANG (viết lại có sửa chữa)


CẢM XÚC NHA TRANG

Ta đắm mình trong trời,biển Nha Trang
Trong phấp phỏng phía Nhà Giàn sóng dữ
Trong nỗi nhớ Chế Lan Viên một thuở
Đi ngắm trời khi Bác ở trong hang*

Ta ôm nhau giỡn sóng bạc,mây vàng
Như có lỗi với người đang cống hiến
Đang đối mặt với cuồng phong,nguy biến
Giữ vuông tròn trời,biển...để ta yêu!

nhatrang7-2011
__________________________-
*Chế Lan Viên:"Tôi đến Nha Trang ngắm trời,biển đẹp
                      Có hay đâu hang Pắc-bó gió lùa..."

  s

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

tri ân cuộc đời

TRI ÂN CUỘC ĐỜI

Cha anh vượt mọi gian lao
Cho ta đất rộng,trời cao yên bình
Cho ta tầm vóc,dáng hình
Cho ta ân nghĩa tử sinh ở đời
Nếu không biết sống vì người
Đời ta như một tiếng cười vô duyên

thanhdalanghopngayvulanbaohieu2011

 

năm võng nhớ U (mẹ _tiếng địa phương)

NẰM VÕNG NHỚ U

Tôi lại giở ra chiếc võng dù
Một thời gắn bó ở biên khu
Tuổi cao đến lúc lưng cần võng
Bỗng nhói trong lòng nỗi nhớ U


phố hóp ngày vu lan báo hiếu 12-7-tân mão 2011























-







chia sẻ nỗi đau da cam

  

CÔNG LÝ
Người trồng cây Việt Nam
Làm ra những quả cam vàng mọng
Có kẻ đến ăn cam và chiếm đóng
Rồi trả cho người trồng
                              chất độc màu da cam
Người và cây và đất
                             bỗng lụi tàn
Còn kẻ ác vẫn bình an vô trách nhiệm
Công lý chẳng bao giờ tan biến
Bởi mọi người không khoanh tay đứng nhìn
Để kẻ làm ra chất độc đi-ô-xin
Vẫn bình yên vô sự
Còn người làm ra trái cam vàng ngọt lự
Vẫn hằng ngày khổ đau?...

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

ở biển NHA TRANG

Ở BIỂN NHA TRANG

Dầm mình trong biển Nha Trang
Giật mình nghe sóng nhà giàn DK
Vẳng vần thơ CHẾ*xót xa
Thương người cứu nước không nhà,ở hang **

thanhdalanghop 7-2011
--------------------------------------


*CHẾ LAN VIÊN:
** tôi đến Nha Trang ngắm trời biển đẹp
có hay đâu hang Pắc bó gió lùa