Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

RỒNG ĐÁ CẮN THÂN - NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT ĐỨC VUA

Cho rằng hóa cọp hại nhà vua
Đầy ải Thao Giang suốt mấy mùa
Ôm hận Thái quan buồn câm lặng
Dân quê dây tội nuốt cay chua

Nghe nịnh,xử sai,hận chẳng vừa
Hóa thành rồng* đá cắn te tua
Cắn thân,xé xác...hồn đau khổ
Xám hối do mình...vẫn đức vua !


*gần đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh ở Bắc Ninh,vừa đào
được tượng Con-Rồng-Cắn-Thân-Xé-Xác-Mình .Chưa
chưa rõ là nghệ nhân ám chỉ nhà vua Lý Nhân Tông hay
thái sư Lê Văn Thịnh . Nhà vua thì đúng hơn = Rồng !
VỐN MÌNH CHỈ MỘT
(nhân xem lại bản đồ Chí Linh cũ
do Đỗ Đình Tuân cung cấp)

Chí Linh ngày ấy rộng ghê ta
Ôm cả Thanh Hà,Nam Sách a?
Tớ cậu cùng quê từ các cụ
Vốn mình chỉ một...chứ đâu ba !

Nam Sách 11h15’ 23-02-2012 TD