Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

họa sĩ trên thế giới không đâu bằng họa sĩ TRUNG HOA vì họ muốn gì cứ vẽ ra là có


HỌA SĨ TRUNG -HOA
 

HỌA SĨ TRUNG-HOA VỐN RẤT TÀI
MUỐN GÌ ĐƯỢC ĐẤY VẼ RA NGAY
BÂY GIỜ LỚP TRẺ TÀI KINH KHỦNG
TRỜI BIỂN CHO VÀO MỘT NÉT XOAY*



*đường lưỡi bò 9 đoạn



PHỐ HÓP 23-7-2011  ngày hội nghị ASEAN và QUỐC HỘI nước CHXHCN  VIỆT NAM đang họp


tri ân các nhà giáo tiền bối


TƯỞNG NHỚ THÀY CHU*

Thày dạy được trò làm đến vua
Ai ngờ sự thể hóa cay chua
Triều đình bẩy kẻ tham mà thắng
Quốc sự một mình bực vẫn thua
Quyền lực trong tay thành đức thiếu**
Nhân tâm dưới trướng hóa nhân thừa
Từ quan trở lại làm ông giáo
Hy vọng đời sau bỏ lốt xưa...

  PHỐ HÓP 20-11-2008-THANH DẠ



*thày CHU AN nam quốc nho tôn thời
nhàTRẦN người đã viết "thất trảm sớ
" chống tham quan ,lại nhũng
**Trần Hiến Tông và Trần Dụ Tông (vua nhà TRẦN đều là học trò THẦY CHU VĂN AN nhưng khi lên làm vua lại không nghe theo lời thày nữa:không chuẩn tấu"THẤT TRẢM SỚ"của thầy giáo của mình. Trò không nghe,CHU VĂN AN trả áo mũ ,về CHÍ LINH làm TIỀU ẨN với câu nói nổi tiếng:Ta coi như không có người học trò ngồi trên ngai vàng kia !





Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

tri ân các thày giáo của tôi


GỐC PHƯỢNG TRĂM NĂM

Gốc phượng trăm năm-gốc phượng già
Cành khô,lá héo...nói chi hoa
Bữa nay hè đến mầm như nhú
Gốc phượng hồi xuân hay ý ta

Gốc phượng hồi xuân hay ý ta
Kể từ ngày ấy bước chân ra
Bao mùa phượng cháy niềm thương nhớ
Những lớp trò ngoan đã vắng nhà

Những lớp trò ngoan đã vắng nhà
Đứa thì ra trận,đứa sang Nga
Mùa hè đỏ lửa thường thiêu đốt
Tuyết lạnh vàng thu vẫn thiết tha

Tuyết lạnh vàng thu vẫn thiết tha
Những mùa hoa phượng ấm lòng ta
Ai về lặng khóc thời xưa cũ
Những gốc tâm tư-gốc phượng già

Phố HÓP 6-2010
(bài đã đăng trên báo HẢI DƯƠNG
số 562 ngày 10-7-2011)








Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

tiếng gọi nhớ thương một linh hồn đau khổ

HIỀN ƠI !...

Là Hiền sao chẳng gặp lành
Con nghiện,vợ bỏ…bỗng thành cô đơn
Cười trong nỗi giận,nỗi hờn
Bơ vơ trong những nguồn cơn li bì
Bao năm thành tích uy nghi
Cũng không níu được những gì lỡ tay
Quên sầu trong những cơn say
Quên mình trong những tháng ngày phiêu du
Tương lai dày đặc mây mù
Nên đành tìm cõi-thiên-thu gửi mình ?
Thôi đành có tội với tình
Trách Trời lầm lẫn tử sinh với Người

                Phố Hóp 11-14/5/2011-Anh Thanh Dạ khóc em
(Nguyễn Tuấn Hiền-nguyên sĩ quan hải quân VN,nguyên phó ban thi đua TTXVN,đã ra đi đột ngột tại bệnh viện HỮU NGHỊ VIỆT XÔ HÀ-NỘI lúc 6h15' ngày 11-5-2011,hưởng dương 68 năm)











































Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

nỗi niềm canh cánh


NỖI NIỀM CANH CÁNH

(tưởng nhớ em trai-liệt sĩ NGUYỄN DUY THÍNH hi sinh tại CỒN KHE,ĐIỆN NGỌC,ĐIỆN BÀN,QUẢNG NAM ngày 03-5-1969 đến nay chưa tìm thấy hài cốt)

Rượu mạnh không ru tôi ngủ được
Nỗi niềm canh cánh cả trong mơ
Trĩu lòng món nợ thiên niên trước
Là nắm xương em lạc đến giờ !...

-----------
Anh NGUYỄN DUY DỰ phố HÓP xã NAM HỒNG huyện NAM SÁCH tỉnh HẢI DƯƠNG điện thoại:03203.754.683 nhắn tìm em

  








Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

CHÚC MỪNG BLOG TRI ÂN CUỘC ĐỜI TRÒN MỘT TUỔI

MỘT NĂM BLOG TRI ÂN...

Một năm Blog Tri-Ân
Dường như có cả mùa xuân ba miền
Nỗi niềm của tuổi trung niên
Ước mơ lớp trẻ,dịu hiền giai nhân

Mỗi lần mở blog Tri-Ân
Mỗi lần hồi hộp,mỗi lần nhớ thương
Mỗi lần thêm chút vấn vương
Thêm niềm tin ở bước đường mai sau
Tri ân người đã cho nhau
Nơi này-điểm hẹn tình sâu,nghĩa dày
Nào cùng tay nắm chặt tay
Bước vào năm mới tràn đầy sức xuân

TRI ÂN...TRI ÂN...TRI ÂN...!


Sao-Đỏ thị xã Chí Linh 10-7-2011 thanh dạ




Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

đăng lại bài thơ viết cho con trai út lúc còn nhỏ .nay đã 25 tuổi kỹ sư công trình thủy lợi


ÚT VINH
út Vinh diễn kịch Ngộ Không
Bà vui ,bà thưởng một đồng mới toanh
Chị Chung thẽ thọt,dỗ dành:
-Mua kem ?
-Ứ ự
-Mua tranh ?
-Ừ liền !

Bài đã đăng trên BÁO HẢI-DƯƠNG năm1991 -THANH DẠ


Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

nhân THÀNH NHÀ HỒ được UNESCO công nhận là di sản văn-hóa nhân loại ngày 27-6-2011




THÀNH NHÀ HỒ*



Hơn 600 năm thành lũy vẫn còn nguyên
Những phiến đá trăm miền kết lại
Thành nhà HỒ -một lũy thành vĩ đại
Với súng thần công lợi hại hơn người
Sao vương triều đứng được 07 năm thôi?

Súng thần công và thành trì kiên cố
Dường như là chưa đủ để thành công
Khi kẻ thù rình rập cướp non sông
Lại rạn nứt ở trong lòng dân tộc
Thành lũy vững mà triều đình xuống dốc
Nghịch lý này :bài học đến muôn sau !

PHỐ HÓP 6-2011 RUOULANGHOP



*THÀNH NHÀ HỒ được xây dựng từ năm 1397 dưới thời vua TRẦN THUẬN TÔNG, lúc đó gọi là TÂY ĐÔ. Với chức PHỤ CHÍNH,HỒ QUÝ LY đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng thành này.Sau khi cướp ngôi nhà TRẦN bằng vũ lực, HỒ QUÝ LY
đã đổi tên nước là ĐẠI -NGU và lấy TÂY ĐÔ làm thủ phủ của mình