Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

HOA DÂNG THẦY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM



Kính dâng những đóa hoa này
Cho Người từng đã làm Thầy-Của-Tôi !
HOA DÂNG THẦY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO...
Bông Mai Kiến Thủy nở hoaXum xuê, dày đặcnhư là trời saoHương thơm phảng phất, thanh taoThưởng hoa mỗi sớm, lòng nào cũng khuây !
Posted by Thanh Dạ Nguyễn on 30 Tháng 10 2015

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

QUÀ BIẾU HÔM NAY



CÁI PHẦN QUÀ CÁP HÔM NAY
CÓ HOA, CÓ SỮA BIẾU THẦY, BIẾU U
NUÔI CON BẰNG MẤY LỜI RU
NAY CON CÓ SỮA (TÂY) BIẾU U, BIẾU THẦY...

HẰNG NĂM CỨ ĐẾN NGÀY NÀY
LÀ TA LẠI ĐƯỢC THƠM LÂY CÙNG VỜ (VỢ)

Phố Quê 20/10/2015
THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

ĐƯỜNG TỪ THÀNH PHỐ VỀ ĐÂY


Từ Nam Sách sang Hải Dương
Chỉ 5 cây số - cầu đường đã thông !
Không còn ngại chuyến đò đông
Gặp Em chẳng phải đi vòng xa xôi !

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

GIẾNG LÀNG

Giếng Làng - Con mắt của Trời
Lỗ tai của Đất, lắng lời Dân Đen
Đầy vơi, vẩn đục mấy phen
Thời gian nhẫn nại đánh phèn...Lại trong !

Làng Hóp 10/2015 T.D

GIẾNG LÀNG HÓP QUÊ TÔI

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

TRĂNG SIÊU TRĂNG



Năm nay có được SIÊU TRĂNG
Xóm TRI ÂN chắc sẽ TĂNG NHIỀU ĐIỀU
Tăng THU NHẬP, tăng TÌNH YÊU
Văn, Thơ, Nhạc, Họa tăng PHIÊU, tăng BỒNG
Vợ thì tăng SỰ YÊU CHỒNG
Chồng TĂNG YÊU VỢ ,đồng lòng YÊU CON

Xóm làng yêu nước yêu non
Yêu nhau thắm thiết, để còn YÊU TRĂNG !


Phố Quê 01/10/2015 T.D.