Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CHẮC ĐỜI LÊN HƯƠNG !



Rác thải cho "gửi" trong vườn 
6 triệu một tháng - không buôn mà lời
Nước mình nếu Máu Ăn Chơi
Lập Vương-Quốc-Rác...hẳn đời lên hương ? !

Phố Quê nghĩ cũng thảm thương
22/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN

** VTV1 : Nhiều gia đình dân Hà Tĩnh cho 
FORMOSA chôn rác trong vườn để nhận 6
triệu VNĐ/tháng !

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

GỬI CHÚ BA TẦU

BÀI HỌC THÀNH CÔNG
(gửi Tập Cận Bình)

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa
Có ba điều ấy ắt là thành công
Nhân hòa như Sóng Biển Đông
Sao ngài có mắt...mà không thấy gì ? !

Phố Quê nhếch mép cười khì
12/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

HOA SÚNG GIẾNG LÀNG





  1. Hoa Súng mọc ở giếng làng

  2. Tím hồng Một Nỗi Mơ Màng Trời Xanh
  3. Người ơi có hiểu lòng Anh
  4. Tình Quê Mộc Mạc, Chân Thành, Bền Lâu 
  5. Yêu Em chẳng bởi Em giầu
  6. Mà vì Em vẫn giữ Mầu Nhà Quê !

  7. Phố Quê Vài Chữ Giãi Giề
  8. 08/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

THẢM HỌA BIỂN MIỀN TRUNG VN QUA CON MẮT NHÀ BÁO ĐÀI LOAN

LỘC VỪNG LẠI NỞ...


      LỘC VỪNG LẠI NỞ
      Lộc Vừng lại nở sớm nay
      Thay lời tôi chúc ĐIỀU MAY đến NGƯỜI
      Quên RỦI RO,để MỈM CƯỜI
      Đón ngày mai SÁNG HƠN MƯỜI HÔM NAY !
      Phố Quê lại có niềm say
      05/7/2016 THANH DẠ


    Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

    NHÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP PTTH TOÀN QUỐC 01 - 04/7/2016

    DẶN CHÁU ĐI THI
    Thi VÀO, rồi lại Thi RA
    Đầu đuôi trót lọt...mới là Người Ngoan
    Có Chí Vượt Mọi Gian Nan
    Rồi ra hãy tính Làm Quan, Làm Giầu !
    Phố Quê Ông Cháu Chăn Trâu
    03/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN

    Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

    BUỒN ...

    NHỚ VỀ TỤC NGỮ, CA DAO :
    "Tin BỢM mất BÒ
    Tin BẠN mất VỢ, nằm co một mình"
    (Tục ngữ Việt Nam)

    BUỒN !...
    Bạn hữu...đôi khi cũng thấy buồn
    Cái đầu suy nghĩ kiểu CON BUÔN
    Miệng thì ngọt mật "Cùng nhau lợi "
    Tay cướp phần to, chân "phắn" luôn !
    Phố Quê Một Phút Não Nề
    02/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN