T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013
THANH DẠ & HỒNG NGA TRONG NGÀY CƯỚI
THANH DẠ TẠI NHÀ HỒNG NGA HƯNG YÊN
THƠ BÊN CỘT MỐC BIÊN GIỚI
THƠ BÊN CỘT MỐC
Biên giới là đây – cột mốc đây
Đất dầy như thế - sợ gì lay ?
Lòng người đáng sợ hơn lòng đất
Bởi khó đo lường ; Dễ đổi thay !
Móng Cái
15h00’ 14-12-2011 T.D
CÁN BỘ, HỘI VIÊN HỘI VHNT TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI CỬA KHẨU MÓNG CÁI NĂM 2011
Bìa tập thơ thứ 5 của THANH DẠ - 2013
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)