Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

THƠ VIẾT VỀ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG TRÊN TC TIẾNG QUÊ HƯƠNG

Thứ tư, tháng một 23

XƯỚNG HỌA: ĐỌC LÃN ÔNG TRONG ĐÊM XUÂN. VÂN TRINH, QUỲNH HOA



XƯỚNG HỌA:  ĐỌC LÃN ÔNG TRONG  ĐÊM XUÂN.
                                            VÂN TRINH, QUỲNH  HOA

Xướng:

  ĐỌC LÃN ÔNG TRONG  ĐÊM XUÂN

Tĩnh lặng giao thừa đọc Lãn Ông
Từng trang lấp lánh nắng Y Tông…
Hiễu lòng nhân ái khinh quyền quý
Trọng đức vị tha giữ chí công
Diệu dược cứu sinh vang đất Việt
Thần phương cải tử sáng trời Đông
Gương xưa thôi thúc người nay mãi
Tiếp bước quên mình chẳng quản công.

                                VÂN TRINH

Họa: 

 NHỚ ƠN HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
     

Đọc trang sách cũ nhớ  ơn ông
Hải Thượng tên Người sáng nghiệp tông
“Ậm án” răn đời không ngại tiếng
“Lương phương” cưu thế chẳng nài công
Lợi danh buông thả theo dòng nước
Đức độ truyền lưu vượt biển Đông
Rừng Hạnh mở đường con cháu bước
Y thư để lại thật kỳ công

                    QUỲNH  HOA



Mời  các tác giả, độc giả  nhắp chuột vào LINK  để đọc: 

  QUY ƯỚC GỬI BÀI CỘNG TÁC VÀ GÓP Ý trên Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG. trước khi gởi bài/comment  trên  tạp chí để tránh những rắc rối không đáng có và tạo điều kiện cho BBT chỉnh sửa bài, lên trang.

TRÍCH DỊCH , ĐĂNG TẢI TÁC PHẨM  trên  tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG , XIN GHI RÕ NGUỒN :
http:tapchiTIENGQUEHUONG.blogspot.com 

MÙA XUÂN THỨ 80



MÙA XUÂN 2013 - MÙA XUÂN THỨ 80 CỦA DÌ TÔI (NGƯỜI MẶC ÁO DÀI HOA TÍM)

CẦN TỈNH TÁO


TA ƠI CẦN TỈNH TÁO

Có khi kẻ thù 
lại nhìn ta rõ nhất
Nó nói ra sự thật  
Nó là bạn ta rồi
Nó chỉ ra 
cách vượt hố-tanh-hôi
Nó là thầy ta vậy

Những kẻ vãn ve,
ngợi khen tầm bậy
Hoặc cứ lặng im
để ta sập bẫy
Mới chính là kẻ thù !

Nếu không là thằng ngu
Phải lắng nghe hết thảy !
Để tìm ra
Cái-gậy-đi-đường…

giữa đất trời nhiễu nhương
ta ơi , cần tỉnh táo !

Làng Hóp 14h01’  
24-01-2013 T.D