Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

XƯỚNG HỌA THƠ (TRƯỜNG PHÁI HỒ XUÂN HƯƠNG)

Ghẹo cô bán cá
(TÁC GIẢ : KIEMDO)




Cô bán cá ơi có Chệch không
Sao không bày Hến kiếm thêm đồng

Tôm cô nhỏ xíu đồ tôm tép
Êch cụ dẫu to chẳng Ếch  rồng

Cua sớm đắt hàng cho vạch yếm
Lôc trưa ế chợ chớ lồng ngồng

Kìa! bày Rùa nữa loài Rùa hiếm
Lương  lẹo cô ơi cứ để chồng

Họa bài thơ : Ghẹo Cô Bán Rau của Võ Nguyện

Ghẹo Cô Bán Rau

Cô bán rau ơi có muống  không?

Sao chưa xuất giá, giá nhiêu đồng?

Nâng niu chi lắm đồ khoai sọ,

Quý hoá rồi ra cũng đậu rồng.

Bầu hết lứa hoa, bầu bạnh rốn,

Cải qua thì lá, cải trơ ngồng.

Đừng hành tôi nữa tôi chơi cả.

Quẳng gánh mồng tơi, kiếm chút chồng!

                                    VÕ NGUYỆN

THƠ XƯỚNG HỌA


BẠN THƠ HỌA THƠ BẠN

Lời giới thiệu : Tôi có 2 người bạn là nữ thi sĩ - chủ nhà của 2 BLOG : HƯỚNG DƯƠNG & NGUYỆT ANH .Nghe tên,ngỡ rằng họ đối lập nhau về TÂM TRẠNG .Nhưng xem thơ họ xướng-họa thì thấy rất ĐỒNG CẢM .Tôi rất thích 2 bài xướng-họa này,đã xin "MƯỢN" về để các bạn khác cùng thưởng lãm & nếu có thể thì HỌA cho thêm tưng bừng không khí THI CA !




NỖI LÒNG
(Bài Xướng của HƯỚNG DƯƠNG nữ sĩ)

Hoen mi lệ thắm ướt môi hồng
Hiu hắt đêm về lạnh gió đông
Vẫn ngỡ đường đời chung gối mộng
Nào hay duyên nợ đoạn tơ lòng
Keo sơn dạo ấy đành quên hết...
Gắn bó hôm nào có nhớ không?
Tàn ngọn đèn khuya bao thổn thức
 

Nỗi niềm đơn lẽ... khổ mênh mông...

                                  Hướng Dương.

 
PHẬN BẠC

(bài Họa của Nguyệt Anh nữ sĩ)

Ngậm đắng nuốt cay phận má hồng
Tháng ngày thăm thẳm những chiều đông
Nợ tình đeo bám chưa lưng gánh
Ân nghĩa trót thương vẫn nặng lòng
Hạnh phúc sớm tan nài cũng hết   
Gia đình chưa rã níu được không ?
Thâu đêm suốt sáng bao lần thức
Vò võ một mình mãi quạnh mông.

                                          Nguyệt Anh.