Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

TẾU TÁO CHO VUI


TẾU TÁO CHO VUI
(Nhân đọc bài Bút Bi Hết Mực của THU TUÂN XÓM TRI ÂN)

BÚT BI HẾT MỰC – BUỒN THAY !
ĐANG KHI HỨNG VIẾT THÌ MÀY KHÔNG RA
TAO GIÀ ; MÀY CŨNG LẠI GIÀ
CẢNH TÌNH NHƯ THẾ , GỌI LÀ GÌ ĐÂY

TA VỀ MUA CÁI BÚT CHẦY
MUA TỜ GIẤY CỐI NGÀY NGÀY GIÃ…THƠ !

LÀNG HÓP  12H45’   07-8-2012 T.D

phụ chép bài BÚT BI HẾT MỰC của Song Thu:
 BÚT BI HẾT MỰC

Trang giấy hồng mở ra
Cây bút bi chính hiệu
Viết bài thơ huyền diệu
Của tình yêu nồng nàn

Cảm xúc đang dâng tràn
Lời yêu đang tha thiết
Bỗng dưng bút hết mực
Rõ thật là bực mình

Đi mua xa mất hứng
Mượn gần lại không quen
Thuê mướn cũng chẳng ổn
Còn biết làm gì hơn?
5-8-2012
Song Thu

MỘT THOÁNG PHONG NHA


ĐỘNG PHONG NHA
(tặng Tuân,Ngôi & Tý Xù)

1.ĐỘNG ƯỚT
Nước biếc sông Son dẫn lối đi
Ta vào thăm thẳm cõi âm ty
Hướng viên đẹp tựa nàng tiên cá
Ngỡ đến thiên thai - xứ diệu kỳ !

2.ĐỘNG KHÔ
Như là Động Ướt để trên khô
Nhũ đá muôn hình,vạn dáng phô
Tiên,Phật,Thần linh thương đất Việt
Cho đời cảnh vật đẹp như mơ !

Quảng Bình 3-2009
Hải Dương 8-2012 T.D