Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
NHÂM THÌN

Năm rồng có chậu Xương Rồng
Dâng lên chúc cả cộng đồng Năm Châu
Mọi người đều được sang giầu
Như cây tích nhựa thắm màu đỏ hoa
Cùng nhau san sẻ chan hòa
Chiến tranh vĩnh viễn lùi xa – không còn
Còn trời,còn nước,còn non
Còn người lương thiện sắt son,kết đoàn !

Phố Hóp 01-01-2012 T.D
CÂU ĐỐI DỰ THƯỞNG
(gửi ông Đ.Đ.T)

*         Vế ra :Vợ ông Ba,bà Ba là bà cả (Đỗ Đình Tuân)
*         Vế đối :Anh tên Đẻ,anh Đẻ là con nuôi (Thanh Dạ)

Phố Hóp tết dương lịch : 01-01-2012 T.D
ĐÀNH MỜI CHÚ VẬY
(họa lại bài “Lại gửi bác Thanh Dạ”
Của Tạ Anh Ngôi)

Gạo nếp dân cho chật cả nhà
Ao,chuồng nhung nhúc thịt gần xa
Đầm to bơi đặc toàn trôi chép
Chuồng lớn nuôi thêm những vịt gà
Giàn mướp sau nhà nhung nhúc quả
Ruộng lơ trước cửa nõn nà hoa
Chú sang cứ rủ thêm nhiều bạn
Thơ-Rượu tha hồ thỏa sức ta !...

Phố Hóp Tết tây 01-01-2012 T.D