T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011
cảm tác đọc THƠ HÀI CỦA ĐỖ-ĐÌNH-TUÂN
ĐỘC ĐỖ HÀI THI CẢM TÁC
(tặng TUÂN-THU và xómTRI ÂN)
Thân thì teo tóp với trơ gân
Ai bảo làm gì cũng cứ TUÂN
Chỉ biết cười thôi-không biết cắn
Người thì nể sợ;Kẻ yêu thân !
langhopngaykhaigiangnamhocmoi-5-9-2011
nhớ ngày cắp sách đến trường 9-1956(cấp 2 NAM SACH-HẢI DƯƠNG)
HOA XOAN
Hoa xoan bung nở kín cành
Khẳng khiu mới đó; Giờ thành tơ non
Bỗng dưng lòng lại chạnh buồn
Một thời mực tím ;Ai còn nhớ chăng?
langhopngaykhaigiangnamhoc2011-2012-thanhda
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)