Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

AN ỦI NGƯỜI ĐAU







AN ỦI NGƯỜI ĐAU
(họa bài “Điều trị”của Đỗ Đình Tuân
– thay lời hỏi thăm)

Gìa cả lo mình bị ốm đau
Nhất là bệnh…hoạn kéo dài lâu
Chẳng còn vườn tược vui chăm bón
Mất được văn bài khoái post mau
Muốn máy chạy êm cần bôi mỡ
Cầu lưng đỡ nhức phải xoa dầu
Sang thu lộng tiết nhiều sương giá
Bác phải phòng thân giữ cổ,đầu !

Làng Hóp 17h05’  18-9-2012 T.D


phụ chép bài "Điều trị" của Đỗ Đình Tuân





Toan dọn cỏ vườn lưng lại đau
Muốn ngồi lướt mạng khó ngồi lâu
Người khuyên cao dán đi mua gấp
Kẻ bảo xương rồng nướng đắp mau
Rượu rắn rượu cao năng dưỡng cốt
Xoa lưng nắn gáy bóp thêm dầu
Tôi quen nằm ngửa trên giường phẳng
Dướn cổ vươn vai thẳng gót đầu.

17/9/2012
Đỗ Đình Tuân