Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011


CẢM THU
  (họa bài Thu Cảm của Minh Tư)
 
Heo may lặng lẽ chở trời sang
Vũ trụ tâm tư đượm sắc vàng
Ngày lạnh lòng ai buồn gió núi
Đêm thanh dạ tớ nhớ trăng ngàn
Người về thắp lại màu hoa phượng
Ta ở trông theo sắc lá bàng
Mỗi độ thu về ai thấu hiểu
Nỗi lòng ta trải biết bao trang ?

phố Hop 03-10-2011 (07-9 tân mão) T.D


NÓI CÙNG EM VỀ HOA HẬU
 (tặng các người đẹp trên toàn thế giới)

Không thể nói rằng là không đẹp
Những NÀNG KIỀU ĐẤT VIỆT thời nay
Dù em có sinh lòng ganh ghét
Anh vẫn không giấu giếm lời này

Duy chỉ có một điều muốn nói
Hoa hậu kia là chuẩn-một-thời
Em cũng đã từng là HOA HẬU
TỰ NGÀY XƯA đối với anh rồi

Ngôi hoa hậu cũng là tương đối
Trong bao nhiêu và trước trọng tài
DÙ HOA- HẬU- HÔM- NAY SÁNG CHÓI
LIỆU CÓ BẰNG HOA- HẬU- NGÀY- MAI ?


THANH DẠ chép từ tập TỰ RU nxb HNV 2007