Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

THƠ TRÊN TRANG BẠN : BÌNH ĐỊA MỘC

THƠ 27: EM CHÀO ANH!

(ảnh minh họa: nguồn internet)

em chào anh, ừ, cảm ơn
thế là ngày bỗng nhẹ tơn, ô kìa
sáng hoàng tộc chiều hoàng kim
trời xanh bỗng nhớ cánh chim giang hồ

em mời anh, cà phê, 
đã lâu không uống nên vồ vập thôi
nên nghe đắng với ngọt ngào
lẫn lành lạnh đá tan vào vô miên

thuốc ư, đã một bận ghiền
bận phì phà khói nhã biên cửa buồn
bận ngồi nỗi nhớ khôn nguôi
châm đầu nào cũng cháy đuôi mắt chiều

kính anh, rượu một li phiêu
và, con khô đuối ít nhiều thơm râu
kạch, li đằm đã u sầu
kanh, li nênh nổi lầu bầu cơn mê
kành, li lướt thướt ai về
như trăm năm trước đã thề hẹn nhau

ôi, ngày sắp sửa qua mau
tiễn anh, em chuẩn bị tàu rời ga
em đi về chốn phong ba
nơi coi như đỡ đẻ ta ra đời
thế à, à thế em ơi
đi đi kẻo lỡ hết thời con trai ...

Sài Gòn, thu 2013
BĐM

9 nhận xét:

  1. em chào anh, ừ, cảm ơn
    NGAY LẬP TỨC đã mừng rơn, ô kìa

    Cặp oản bụt mẩy thế kia

    Thoáng nhìn anh đã thấy mê mẩn lòng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh Dạ chả chút bân lòng
      À quên.
      Lão chỉ thích BÒNG mà thôi
      Oản bụt người tặng cho đời
      Lão ngồi.
      Lão tiếc!
      Trách trời không công!
      Bập bình
      Lão đấm bị bông!?

      Xóa
    2. Hóa ra
      Ngôi lại
      LÒNG KHÔNG VẬY
      à ?...

      Xóa
    3. Đã sinh ra
      KIẾP ĐÀN ÔNG
      Nhìn thấy OẢN BỤT
      Lại không
      A-DI-ĐÀ...!?

      Xóa
  2. Bạn chợ HN nói:

    Oản bụt cong ,đẹp thế
    Thanh dạ sẽ rất mê
    Đêm đêm chắc mất ngủ

    Vợ biết,nện què lê!

    Trả lờiXóa
  3. Vợ bảo: ANH CỨ ĐI
    GIÚP NGƯỜI ĐANG THIẾU THỐN
    COI NHƯ EM XUẤT VỐN
    ANH LÀ "NGƯỜI DUYỆT CHI"
    THÔI,ANH MAU ĐI ĐI ! ! !

    Trả lờiXóa
  4. cảm ơn anh Dạ đã ủng hộ thơ Mộc, kính chúc anh thật vui, thật bình yên nha!

    Trả lờiXóa
  5. cảm ơn anh Dạ đã ủng hộ thơ Mộc, kính chúc anh thật vui, thật bình yên nha!

    Trả lờiXóa
  6. ỦNG HỘ ĐÚNG LÚC & ĐÚNG CHỖ ĐÓ CHỨ HẢ ?! CỨ VẬY NHA MỘC !

    Trả lờiXóa