T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015
VŨ ĐIỆU VỊT QUAY
Này đây Vũ Điệu Vịt Quay
Ta nhìn chóng mặt như say...cuộc tình
Người rằng : Đây Vịt Bắc Kinh
Ta ngờ Vịt Cỏ Vân Đình cũng nên !
Phố Hóp 28/7/2015
THANH DẠ
ĐÔI KHI...
ĐÔI KHI CŨNG BUỒN
Đã sinh ra ở cõi đời
Cũng là đạp đất, đội trời mà đi
"Cõi trần là Cõi Vô Vi"
Nghe người nói vậy; Đôi khi cũng...buồn !
Phố Quê - Những Ngày Vu Lan
23/8/2015 - 10/7/Ât Mùi
THANH DẠ NGUYỄN
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)