Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

CHỚ NGẠI NGẦN
(họa đảo vận bài LẠI E của SONG THU)

Xin chớ băn khoăn,chớ ngại ngần
Trò chê CHÁO KHÚC của ĐÌNH TUÂN
Hắn chê NHÂN CHÁO,làm NHÂN ĐÁ
Phần hắn không xơi... để LÁT sân…!

Làng Hóp 16h15’ ngày 22-3-2012 T.D

2 nhận xét:

  1. Ngọc khúc
    (Đáp thơ Thanh Dạ)

    Tài khéo Song Thu chỉ có ngần
    Một lần “cháo khúc” đãi chàng Tuân
    Chàng Tuân ngán quá không xài nữa
    “Ngọc khúc” bây giờ cũng đáp sân.

    22/3/2012
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc khúc biết rằng sẽ ném sân
      Nên rồI hắn thấy vẫn kinh Tuân
      Ý ĐỒ NGỌC KHÚC THÀNH HAI KHÚC
      KHÚC MUỐN TRÊU NGƯƠI,KHÚC NGẠI NGẦN !

      Xóa