T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013
QUÊ HƯƠNG LÀ...
QUÊ HƯƠNG LÀ...
QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT
MÙA NÀY TÔI LẮM QUÊ HƯƠNG
THÁNG SAU NGƯỜI XÀI HẾT KHẾ
LÀ TÔI THÀNH ĐỨA THA PHƯƠNG !
HOP 18-7-2013 T.D
CÔNG & DANH
CÔNG & DANH
Người có công
chưa chắc đã thành danh
Kẻ có tội
khắc tên mình khắp chỗ
Có lắm kẻ
không bao-giờ-xấu-hổ
tốt nhận về mình
xấu đổ cho dân
Có kẻ “NƠI GỪ”*
rất đỗi bất nhân
lại khoác áo nhà tu truyền đạo
giữa những ngày điên đảo
chân lý đang về đâu ?!
Làng Hóp 18-7-2013
*chữ của Việt Phương ám chỉ
con người đã tha hóa
VÔ DANH HAY TẠI VÔ TÌNH
VÔ DANH ?
Người có tên
Sao nỡ bảo “VÔ DANH”
Chưa tìm thấy
thì bảo : “Chưa tìm thấy”!
Sao người sống
lại vô tình đến vậy
Người hy sinh
chịu thiệt những 2 lần !
Người hy sinh
chịu thiệt biết bao phần
Khi hài cốt
không sao tìm thấy nữa
Những bia mộ khang trang
chỉ là ngôi mộ gió
Ngôi nhà hoang
nhang đỏ nỗi mong chờ !
Làng Hóp 18-7-2013 T.D
NGẪU HỨNG ANH-EM
NGẪU HỨNG ANH-EM
Vị thần mà nể cây đa
Vì đâu mà thấy Hồng Nga tuyệt vời
Em như chú cuội trên trời
Anh như thằng trộm tìm nơi xó nhà
Làng Hóp 18-7-2013 T.D
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)