Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

XUÂN RỒNG

Rồng về vui tết với non sông
Với cháu,với con giống Lạc Hồng
Đào thắm,mai tươi thêm rực rỡ
Rừng vàng,biển bạc đắc hanh thông !

Thái tân 15h00 ngày 27-01-2012 (05 - 01 -NT)
Đồng tác giả : Dạ + Ngôi + Quân


Lại gửi bác Thanh Dạ

(Hoạ bài:Trả lời chú Anh Ngôi)


Nhớ bác nên tôi muốn tới nhà
Lâu lâu không gặp hoá ra xa
Lợn bò long móng thay tôm cá
Ngan vịt hát năm(H5)thế trứng gà
Không rượu uống toàn bia nước ngọt
Chẳng lơ ăn tạm cải hành hoa
Bởi vì bác bận tôi sang bác
Bác cứ ở nhà bác đón ta!

T A N

Thứ năm, ngày 19 tháng một năm 2012

Gửi cháu chắt hiền

(Hoạ bài:"Ý nguyện năm Rồng"của Thanh Dạ)

Dòng giống con Rồng với cháu Tiên
Lên rừng xuống biển trải ba miền
Ngàn năm gìn giữ non sông vẹn
Giờ nghĩ sao đây cháu chắt hiền?

T A N

Dự đối với Thanh Dạ

Vế ra:Hết năm Mão mèo còn mang mũ mão
(Thanh Dạ)

Vế đối:Qua tết Rồng long lại quấn ngai rồng
(Tạ Anh Ngôi)

KIM NGUYỆT DẠ

(Hoạ bài:"Nhất mến thương"của Thanh Dạ)

Tú Anh Biên Thịnh Thảo Hà Hương
Phong Phụng Cảnh Kim Nguyệt Dạ Trường
Quí Đức Tuân Thu Quang Tuấn Mạnh
Thạo Ngôi Tư Thế Sử Trung Dung

T A N

Thứ sáu, ngày 20 tháng một năm 2012

Nguồn gốc một cái tên

(Tặng thi hữu Thanh Dạ)

Nửa đêm gió bấc tràn về
Bâng khuâng nhớ vợ tái tê cả lòng
Một mình xứ lạ đêm đông
Chất rơm nhóm lửa cho lòng ấm lên
Thế rồi sáng một cái tên...

T A N

Thứ năm, ngày 26 tháng một năm 2012

Chúc người ở tuổi 70



Chúc ai sang tuổi bẩy mươi
Nỗi lo bớt bớt, nụ cười thêm thêm
Câu thơ, chén rượu liền liền
Ngày ngày ngâm ngợi, đêm đêm giấc dài
Chăm vườn ẵm cháu hôm mai
Gánh lo toan để kệ người toan lo
Qua sông đã cập bến đò
Lo chăng, lo cái con bò trắng răng.


26/1/2012
(mồng 4/Tết/Nhâm Thìn)
Đỗ Đình Tuân