Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

THƠ CỦA BẠN THƠ

Thứ năm, tháng sáu 6

Lê Thiên Minh Khoa.  

Lục bát VÀ ANH…

 Lê Thiên Minh Khoa

 
VÀ ANH…
 

Và anh rượu uống bây giờ
là trăm năm rớt bên bờ tử sinh

Và anh rượu uống một mình
là anh uống với bóng hình em thôi
Và anh chén rượu mồ côi
là tôi cộng lại với tôi hai người
Và anh chén rượu em mời
là em cộng với tôi rồi bằng không
Và anh ngó em tắm rằm
xiêm y rớt xuống  bóng trăng say mèm...

LTMK

NHẮN NGƯỜI TRONG TRANH




















Nhà chùa CHẲNG CÓ GIỐNG đâu
Nếu muốn TRỒNG BẦU ? Cứ đến Anh Ngôi !

Làng Hóp  06-6-2013  T.D