Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012


THANH DẠ

LẠI VỊNH CÁI THỚT
(tặng nhà thơ Tạ Anh Ngôi)

Hai mặt nhưng không mắt,mũi,mồm
Con nhà Gỗ,Nhựa,quai nhà Nhôm
Suốt đời ngửa mặt cho người chém
Một kiếp dâng ai những món…nhồm
Nhàn nhã ở ăn nhà chị Dậu*
Lạnh lùng xa lánh túp lều Tôm**
Dẫu là mặt thớt – đồ trơ mặt
Vào bếp Tầu,Tây…tiếng rất xôm !

Làng Hóp 15h25’ 18-12-2012 T.D
*nhân vật trong truyện Tắt Đèn của Ngô Tất Tố
**nhân vật trong truyên Túp lều của bác Tôm của nhà văn Ấn- Độ

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC




















NGHÊNH PHONG,ĐỐI DIỆN

Gió Mùa Đông Bắc lại về đây
Lạnh tự ngàn xưa lạnh đến rày
Ruộng cạn đồng khô,cây héo úa
Đêm tàn ,tình lẻ,nhớ lung lay
Đất trời giá lạnh,hồn không lạnh
Tâm sự đầy vơi rượu vẫn hay
Các cụ ngày xưa thường đã thế
Nghênh phong đối diện ắt cờ bay !

Làng Hóp 14h05’ 18-12-2012 THANH DẠ

XƯỚNG HỌA THƠ LUẬT ĐƯỜNG





THANH DẠ

CHẲNG NHIỀU ĐÂU
(họa đảo vận bài “Tâm sự của cái thớt “
của Tạ Anh Ngôi)

Suốt đời gắn kết ở bên nhau
Hai mặt cho nên hóa hoạt đầu
Lấy oán đền ơn gieo khổ ải
Tham vàng bỏ nghĩa rắc buồn đau
Trơ trơ mặt gỗ đời băm bổ
Võng võng lòng mo kiến bám bâu
Cứ ngỡ mặt người-ra mặt thớt
May mà bọn ấy chẳng nhiều đâu !

Làng Hóp 12h40’ 18-12-2012 T.D

PHỤ CHÉP BÀI XƯỚNG:
TẠ ANH NGÔI

TÂM SỰ CỦA CÁI THỚT


Trời sinh hai mặt chẳng sinh đầu
Làm bếp mới không được đến đâu
Ông chém tha hồ nằm nhịn nhục
Bà băm thoải mái đứng kêu đau
Lạng sườn,mổ vịt nên ruồi đậu
Thái thịt,chặt gà mới kiến bâu
Khi trẻ mặt dầy,già mặt mỏng
Yêu nhau đừng để trũng lòng nhau…

Nhân Hưng,ngày 23-8-2010
Tạ Anh Ngôi