Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

GIỚI THIỆU NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ XÓM TRI ÂN CUỘC ĐỜI

XƯA LÀ CÁN BỘ THI ĐUA-CỦA HUYỆN NAM-SÁCH ĐÃ THỪA NĂM HƯU

VĂN CŨNG YÊU,THƠ CŨNG YÊU.VẼ VỜI GIUN DẾ CŨNG ĐIỀU HAY HO.ĐÃ TỪNG THEO NGHIỆP NHÀ NHO.HẾT THỜI  ĐÀNH PHẢI NẰM CO Ở NHÀ.BIẾT ĐỜI CÓ XÓM TRI...CA.VỘI VÀNG VÙNG DẬY CHẠY RA,NHẬP VÀO

Chào cư dân mới – Anh Ngôi
Mới vào nhập tịch ,được ngồi riêng mâm
Biết ơn Lý trưởng quan tâm
Ra mắt làng xóm…phải hầm món ngon
Bưng lên mời mọc bà con
Không thì có bữa nhừ đò..òn nghe không?


Trương tuần Làng Aỏ Tri Ân 26-12-2011 Trạch Văn Đoành
RƯỢU CẦN GIỮA PHỐ
(tặng bạn thơ Nguyễn Trác Hùng
Phạm Quang Huynh và…mọi người
Uống rượu)

Bạn từ miền núi mang cho
Rượu cần một hũ vừa to,vừa đầy
Trà tam,rượu tứ mới hay
Vội vàng điện gọi các say-cổ-phần
Người đã thân,người mới thân 
Có nam,có nữ quay quần bên nhau
Mồi thì chẳng có gì đâu
Lạc rang,củ đậu,giò trâu…mua về
Vít cần – vít nỗi say mê
Niềm vui nỗi khổ giãi giề cùng nhau
Bao nhiêu vui sướng,buồn đau
Hòa vào hy vọng sắc mầu tương lai...
Đi cùng nhịp bước lai rai
Nghe chừng chuếnh choáng cả vai lẫn đùi


Cùng nhau,san sẻ chút vui
Một làn hương núi,một mùi phố xưa
Nỗi gì như nỗi đón,đưa
Đón Rồng sắp đến;Tiễn đưa Mèo về...


 tp Hải Dương 25-12-2011 TD