Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

NĂM THÌN NHỚ BIỂN

Năm Thìn càng nhớ biển khơi
Nhớ sao – nhớ đứng,nhớ ngồi không yên
Nhớ nôn nao,nhớ triền miên
Nhớ người lính biển giữa triền sóng cao
Nhà giàn giữa sóng chênh chao
Lấy thân làm cọc,dựa vào quê hương
Xông pha chí dũng,gan cường
Kiên tâm giữ lấy biên cương bao đời
Kẻ thù nào chiếm đảo khơi
Bạn bầu nào giữa biển trời bao la
Dẫu gì ta vẫn là ta
Vẫn Hoàng sa,vẫn Trường sa của mình

Phố Hóp 21h00 ngày 07-01-2012 T.D


Thanh Dạ thách đối

Vế ra : Dùng đầu tết bóng trong trận tết

phố hóp 19h00' 07-01-2012 T.D