Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

TÌNH GIÀ



TÌNH GIÀ

Dẫu rằng tóc bạc da mồi
Vẫn còn âu yếm như thời thanh xuân
Yêu nhau từ thuở thanh bần
Yêu tình,yêu nghĩa trăm phần dài lâu

Tình yêu bằng cái nhà lầu
Bằng doanh nghiệp lớn,bằng mầu quan to
Âu còn tiềm ẩn nỗi lo
Xây nhà trên cát,trên tro,trên bùn !...

Làng Hóp 12h35’ 27-6-2012 TD

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

NHỚ LÀNG XƯA



Vẫn còn XÓM CŨ,LÀNG XƯA
Bỗng dưng mất lối,ta chưa thể về
Nhớ sông,nhớ ruộng,nhớ đê
Thâu đêm,suốt sáng tái tê cả lòng !

bơ văn vơ THANH DẠ ngày 20-6-2012

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

NƯỚC...HỎI THĂM

Mỗi khi có trận mưa rào
Nhà tôi được NƯỚC tìm vào hỏi thăm...

Kể từ HUYỆN-LỘ nâng tầm
Nhà dân thấp xuống,ầm ầm nước"dô"

Bây giờ nếu muốn ráo,khô
Đổ vào TRĂM TRIỆU cơ hồ mới yên !


PHỐ HÓP 01-6-2012 TD



Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012