Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

ĐỒNG TIỀN NHẶT ĐƯỢC



 ĐỒNG TIỀN NHẶT ĐƯỢC...

 



Đồng tiền NƯỚC MẮT,MỒ HÔI

Là ĐỒNG TIỀN SẠCH con tôi mang về

Mồ hôi đổ xuống thân đê

Mồ hôi đổ xuống thân kè biển xa...


Rửa VÀNG TẤM,rửa ĐÔ LA

Cho NƯỚC thêm bẩn,cho NHÀ thêm gay

SẠCH nào bằng sạch tiền này:

Tiền con nhặt giữa tháng ngày nắng mưa !



Làng Hóp ngày 03-5-2013

(ngày con đi xây kè biển ở Thái Bình)

THANH DẠ

THƠ CỦA BẠN THƠ

GỐM CHU ĐẬU - HOA CỦA ĐẤT

Ohara Ikebana- kiểu Bunjin là sự giải thích theo kiểu Nhật tư tưởng văn nhân Trung Hoa


GỐM CHU ĐẬU-HOA CỦA ĐẤT


Em vẽ gì trong tâm tưởng hai ta
Mà niềm vui dâng trào trên ánh mắt
Lời tự tình nào gửi hồn thiêng của đất
Vần thơ say chắt từ nắng của trời
Em vẽ gì trong đó em ơi
Dáng mẹ dịu hiền hình cha vững chãi
Sóng nước Bình Than, gió mưa đã trải
Cánh sen hồng vẻ thuần khiết Việt Nam
Tùng Cúc Trúc Mai hoạ tiết đẹp vẹn toàn
Đúng cốt cách người chính nhân quân tử
Nét giao hoà có tình yêu nam nữ
Thật diệu kỳ hoa của đất em ơi

.(Vũ Nam)