T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
yêu ghét công bằng
YÊU GHÉT CÔNG BẰNG
Hãy yêu những-gì-đang-ghét
Hãy ghét những-gì-đang-yêu
Lạnh lùng,công tâm suy xét
Những gì đáng ghét,đáng yêu !...
phố Hóp 12h10' 30-11-2011 T.D
LÃNG MẠN-LÃNG SẸC
LÃNG MẠN...
Lãng mạn thì ở trên mây
Lãng "sẹc" của cuộc-đời-này đó nha
Ta về sống với lòng ta
Sống vui,sống khỏe,để ra ...với đời
Đời là một cái CHỢ TRỜI
Thích gì mua nấy chẳng mời mọc chi
Hỏi ta-Ta thích cái gì
Đã không tự biết-Còn đi CHỢ TRỜI ?
Phố Hóp chính ngọ 30-11-2011 tức 06-11-Tân Mão THANH DẠ
BẤT CHỢT
Người yêu chỉ ở trong mơ
Người chồng,người vợ thì sờ bằng tay
Sự đời thật trớ trêu thay
Rượu thì miệng uống;còn say thì... đầu !*
Phố Hóp 11hoo 30-11-2011 T.D
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)