T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013
CÂY ĐA TRONG CHẬU
CÂY ĐA TRONG CHẬU
Rễ khoan thấu đất,lá hôn trời
Bóng mát che thân,tỏa mát đời
Lộn kiếp sao cam vào chậu nhỏ
Co cành,tỉa lá hóa đồ...chơi ?!
Làng Hóp 01-01-2001 T.D
THƠ TỎ TÌNH
THƠ TỎ TÌNH
(gửi người xứ nh
ãn
)
Em như thể quả nhãn lồn...g
Xù xì ngoài vỏ mà trong ngọt lành !
Còn anh như một củ hành
Dẫu không trắng ngọc,nhưng anh hăng mùi !
Làng Hóp 12h45’ 10-7-2013
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM ẢNH (CHẾ) CỦA HỒNG NGA HƯNG-YÊN
THƯƠNG NHAU CHỤP TẤM ẢNH NÀY . ĐỂ MÃI GHI NHỚ NHỮNG NGÀY MỚI QUEN !
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)