Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

MẶT TRỜI ĐI NGỦ !

Một ngày soi tỏ nhân gian
Ta đi vào giấc ngủ nhàn một đêm !
Bao điều bức xúc tạm quên
Ngày mai ta lại rọi lên mọi miền !

Phố Quê mong giấc bình yên .
06/10/2017 THANH DẠ


Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

ĐẦU XUÂN VÃNG CẢNH








Đầu xuân vãng cảnh Đình, Đền
Cầu an, cầu lộc và quên nhọc nhằn

Nỗi lòng còn sự lăn tăn

Sẽ thanh thản lại khi ăn oản Chùa !

Phố Quê Như Bị Bỏ Bùa
11/02/2017 (Rằm Tháng Giêng)

ĐÃ LÂU;CÒ LẠI VỀ ĐỒNG !

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

THƠ VỤN VỀ TÌNH



Không có văn bản thay thế tự động nào.


1. Nếu không yêu được một người
Thì rồi suốt cả cuộc đời cô đơn
2. Yêu nhau còn tính thiệt hơn
Thì rồi cũng lại cô đơn suốt đời
3.Tình yêu đâu phải trò chơi
Như con bươm bướm đậu rồi lại bay
4.Tình yêu nắm ở trong tay
Nếu không biết giữ, có ngày lại rơi
5. Tình yêu không nói bằng lời
Mà bằng tiếng đập ở nơi tim mình
6. Yêu người từ dáng, đến hình
Phải yêu được cả tính tình của nhau !
7. Tình yêu có cả nỗi đau
Nếu biết chịu đựng, mới lâu, mới bền
8. Tình yêu là thứ khó quên
Chia xa rồi, vẫn ở bên, thầm thì...!
9. Tự mình không đổi mới đi
Aí Tình, Aí Tiếc...cái gì cũng...HAN (RỈ) !
Phố Quê
27/1/2015 T.D

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

MẦU CHỜ ĐỢI


MẦU CHỜ ĐỢI

Thêm chú thích
















Ngày mùa đông như bị kéo dài ra
Sáng,trưa,chiều...như không còn ranh giới
Trời cứ trắng một mầu chờ đợi
Ánh thiều quang chói lọi chửa quay về !

Phố Quê
chờ đợi ê chề
17/01/2017
THANH DẠ

LỜI KHẤN TÁO CÔNG

LỜI KHẤN TÁO CÔNG

Ngày mai ông Táo chầu Trời
Chúng con xin gửi mấy lời cầu sau
Sao cho nước mạnh, dân giầu
Gia đình hạnh phúc, sắc mầu sáng tươi
Gặp ai cũng nở môi cười
Hòa bình, hữu nghị,người người yêu nhau !


Phố Quê 19/01/2017(22/chạp/BT)
THANH DẠ NGUYỄN



THƠ XUÂN ĐĂNG BÁO TẾT




Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thiên tai, nhân họa...trải bao lần
Năm Khỉ qua rồi, đã biết Thân
Đinh Dậu tiếng gà vang bốn cõi
Mỗi ngày mỗi mới-mới thanh tân !

Phố Quê lời chúc ân cần
19/01/2017 THANH DẠ

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

CHÊNH CHAO




Tâm ở giữa tháng Chạp
Hồn nơi đầu năm dương
giản đơn và phức tạp
Ươc muốn và tơ vương

Nỗi buồn nào rơi rụng
Niềm vui nào đâm chồi
Tình yêu nào bền vững
Hạnh phúc nào sinh sôi ?

Phố Quê rạo rực bồi hồi
12/01/2017 (Rằm Chạp BT)
THANH DẠ NGUYỄN