Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

HÃY YÊU (2)
(tặng Đỗ Đăng Biên)

Hãy yêu khi còn có thể
Sau này chẳng dễ yêu đâu
Tình yêu nguội dần về sau
Nếu ta không ngừng đốt nóng

Hãy yêu và luôn mơ mộng
Cuộc đời sẽ đẹp như mơ
Hãy yêu như là làm thơ
Hãy cháy như là nguyên tử

Dù sức rã rời,mệt lử
Tình yêu làm ta phục hồi
Như cây gặp xuân đâm chồi
Như hoa gặp xuân hoa tươi

Để mất tình yêu đi rồi
Là ta chẳng còn gì cả
Máu đỏ hóa thành nước lã
Đất trời ngàn năm hoang vu

Hãy hát bài ca tự ru
Hãy yêu khi còn có thể
Vui nhất ở trên trần thế
Là khi ta còn yêu nhau


 Phố Hóp 20h10’ 07-11-2011 T.D

HÃY YÊU
(yêu quý tặng Đỗ Đăng Biên )

“Hãy yêu khi còn có thể…”
Có thể…tại sao không yêu
 Tình đến rồi đi lặng lẽ
Vô tình hoang phí bao nhiêu

Hãy yêu những gì đáng yêu
Dù "chết trong lòng một ít"
Hãy yêu những gì cần yêu
Bằng tình nồng nàn,tha thiết

Bây giờ,về sau,vẫn biết
Sống được là vì còn yêu
Hãy yêu cuồng si,mãnh liệt
Những gì cần yêu,đáng yêu

Thành quách có thể vẹo siêu
Tóc bạc mà tình chẳng bạc
Ai bảo không còn quyền yêu
Ai xui dại khờ,biếng nhác ?


Phố Hóp 16h25’ 07-11-2011 T.D
NGẪU HỨNG ĐÊM KHUYA
(gửi cư dân xóm nhỏ Tri Ân)


Những gì tốt đẹp trên đời
Ta mang về xóm để mời nhau…”ăn”
Một câu thơ,một đoạn văn
Một lời thăm hỏi,một băng nhạc tình
Một pô ảnh,một tấm hình
Có chiều tím,có bình minh…của trời
Có phương thuốc để cứu người
Có câu chuyện nhỏ chọc cười thêm vui…

 Xóm Tri-Ân của tôi ơi
Tôi yêu Người đến... tả tơi cõi lòng !


Phố Hóp 03h ngày 07-11-2011 T.D



NIỀM VUI NHÀ GIÁO
(thân yêu tặng các em học sinh cũ)

Trò đã lên cấp tướng
Vẫn đến thăm hỏi thày
Vẫn giơ tay hành lễ
Thưở khăn hồng gió bay

Thày hỏi thăm biển,đảo
Sóng,gió giờ ra sao
Vợ,con-hậu phương lớn
Làm ăn như thế nào

“Vợ con học cùng lớp
Con con học con thày
Đã nhà văn,nhà báo
Xây nhà không phải vay…!”

Thày già như ông địa
Hôm nay như trẻ ra
Thấy đất,trời-tứ phía
Vườn xuân nhiều quả,hoa…

Làng Hóp xuân Tân Mão-2011 T.D