Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

THANH DẠ 2011 TRONG MẮT HỌA SĨ PHẠM QUANG HUYNH

THẲNG THÌ NHƯ THỂ LÃO SAY .  NGHIÊNG THÌ NHƯ THỂ ÔNG THÀY VỀ HƯU !
VỊNH CHÚ MƯỚP

(họa bài Chú Mèo Năm Mão của Thanh Dạ)


Chú Mướp khoe mình có bụng to
Giấu mùi khó ngửi dưới lần tro
Nhe nanh,múa vuốt trông oai vệ
Nhưng lại chuyên đời vụng cá kho !


Quê hương Lưỡng Quốc Trạng Nguyên MĐC
Ngày 15-01-2012 (22 tháng Chạp Tân Mão )
NGUYỄN THẾ TƯỜNG – NHÀ GIÁO 80 tuổi


phụ chép bài Chú mèo Tân-Mão của Thanh Dạ :
Chú mèo Tân-mão có đầu to
Mũi ngửi phân mình dưới lớp tro
Râu vểnh khoe rằng :Đuôi tớ đẹp
Vui mừng,lũ chuột múa trong kho !




GIÃ TỪ VÀ HY VỌNG


Bay lên cao với tầm nhìn
Trời xanh,biển rộng,niềm tin chính mình
Mơ về tinh chất thủy tinh
Sáng trong tỏa ánh nhân tình cho nhau

Chữ rằng mang nặng,đẻ đau
Hình hài đất nước ngàn sau…trĩu lòng !

Làng quê trước giao thừa Tân-mão – Nhâm-thìn
THANH DẠ