Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

              NGẪU HÍ


Món đường đỏ chỉ còn một ít
Đem nấu chè cho vạn người ăn
Lại cứ muốn mọi người mê tít
Nức nở khen : Ôi quá tuyệt trần !


           Phố Hóp một ngày rất nóng -08-5-2011
                
GỬI XÓM TRI ÂN



 Ngụ cư trong xóm Tri Ân
Xòe tay bấm đốt đã gần hai trăng
Bà con xóm láng đãi đằng
Cấp nhà cửa,cấp cả bằng In-tơ
Ngỡ như vào cõi mộng mơ
Ngỡ như đất nước mong chờ giao duyên
Ngỡ như gặp được tiên hiền
Bắc Trung Nam-cả ba miền về đây
Hẹn thề xin được góp tay
Xây dựng xóm láng mỗi ngày một TO
 
người gửi:THANH DẠ-ruoulanghop
  


HÀNH TRANG NĂM ẤY CỦA NGƯỜI

Lên tàu,túi chẳng một đồng xu
Sóng bủa mênh mang, gió mịt mù
Chỉ trái tim vàng sôi máu Việt
Và bàn tay ngọc vẫy mùa Thu ...

 BẾN NHÀ RỒNG 6-2010-    THANH DẠ 

                                                             
                                                                                          5. 2010

LÀNG HÓP QUÊ TÔI




Làng Hóp từ xưa đã thế này
Mòn đêm giã gạo ,cât men say
Dâng đời ngọc thực và tiên tửu
Giữ nghệ văn chương với nghiệp thày
Ngô Hoán làm thơ ngồi chiếu đế
Duy Văn giảng toán ở lầu tây
Rượu ngon,gạo trắng nuôi hiền sĩ
Một tấm lòng son chẳng dễ thay

              Làng Hóp  Xuân Tân Mão 2011

*Ngô Hoán : Thành viên Hội Tao Đàn “ Nhị thập bát tú”của vua LÊ THÁNH TÔNG vào TK XV.-đã được sắc phong làm Thành Hoàng làng HÓP xã NAM-HỒNG huyện NAM-SÁCH tỉnh HẢI DƯƠNG
 Nguyễn Duy Văn  : Tiến sĩ toán học thời đổi mới , hiện đang công tác tại trường ĐHTH HÀ-NỘI