T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011
SUY TƯ NHÂN NGÀY 11 THÁNG 9
SUY TƯ
Những ai cậy mạnh,cậy giầu
Nhìn về các nước ĐÔNG ÂU ngày nào
Những ai cậy lớn,cậy cao
Nhớ mười năm trước tựa vào THÁP ĐÔI
Hình như luật của muôn đời
Phần hồn nặng gấp mười mươi xác phần
thanhdalanghop 11-9-2011
sự đời
SỰ ĐỜI...
(tặng nhà thơ TRẦN NHƯƠNG
với bài lục bát Mưa Bóng Mây)
Sự đời tưởng thế là xong
Mà day dứt mãi,mà lòng quặn đau
Vô tình thì chẳng thấy đâu
Bởi người- nhạy- cảm chuốc sầu vào thân
Mưa mây ướt áo tình nhân
Để người nhiễm lạnh nghìn lần vì ...yêu
thanhdalanghop 11-9-2011
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)