Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Có ai trở lại ngày xưa
Cho tôi gửi nắng,gửi mưa cho người
Gửi nước mắt,gửi nụ cười
Gửi bao kỷ niệm thắm tươi ngày nào...

 lànghóp 05-12-2011 TD

MẸ

Đăng ngày: 18:17 04-12-2011
Thư mục: Tổng hợp

Mẹ bán mặt cho đất
Và bán lưng cho trời
Nhặt về hạt thóc rơi
Nuôi con và nuôi cháu
giữ cho mình ít trấu
Sưởi đời qua mùa đông

Rồi một mai trên đồng
Đất trời như thiêu đốt
Đem sức tàn bán nốt
Cho vô cùng thời gian

Với niềm tin chứa chan
Cháu con mình sẽ khác !

(bài này Thanh Dạ tặng 2 bạn Minh Tư và Cẩm Tú ở xóm Tri Ân)

VỀ LÀNG HÓP
(Nguyễn Huy Ca – 90 tuổi - cựu giáo chức Xã
Nam Hồng,Nam Sách,Hải Dương.Hiện thường
 trú tại Hà Nội)

Về quê tôi lại thích trồng đa
Ngoảnh lại cố hương lúc tuổi già
Gốc rễ bám sâu vùng đất cứng
Lá cành tỏa rộng khoảng trời xa
Gợi thương,gợi nhớ người li biệt
Che nắng che mưa kẻ lại qua
Cùng với quê hương xanh tốt mãi
Trông cây con cháu nhớ ông cha

Bài đọc tại buổi Gặp mặt truyền thống 20-11-2011
THƯ CẢM ƠN THÀY

Kính gửi thày giáo Đỗ Đình
Tuân về cái vụ chúng mình họa thơ
Chữ "Ngô" em vốn sơ sơ
Cho nên mới hiểu lờ mờ cậu chư(câu chữ)
Em xin thày hấp từ từ
"Ngô" kia mới chín mới nhừ…mới tinh
"Ái nhân"- em hiểu:"Người tình"
"Làm nòng" là để chúng mình …lai rai
Ơn thày một chữ bẻ hai

                   Kính thư
               TẠ ANH NGÔI
(nhờ thày THANH DẠ chuyển giùm)