Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

DỰA VÀO CHÍNH MÌNH




VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI

Anh vượt qua chướng ngại
Bằng cách nào…Anh ơi
Khi chân tay rã rời
Khi tinh thần hoảng loạn

         Lời động viên của bạn
         Sự vỗ về của cha
         Lời người yêu thiết tha
         Rất nhiều…Nhưng chưa thể

Cứ từ từ, khe khẽ
Tự nâng mình lên cao
Ngọn núi hay hang rào
Đều vượt qua hết thảy-

          Phố Hóp 01-5-2011

HOA PHONG LAN




Ngang trời sáng những nhành lan
Non tơ ,lộng lẫy,nồng nàn hương say
Măt đời như dại, như ngây
Hay đâu 
Lan sống 
nhờ cây-cội-già

Phố Hóp 27-7-2007