Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH VUI VẺ



LỄ GIÁNG SINH TẠI XỨ CỔ-NHUẾ NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG
VỢ GHEN
(tặng Đ.Đ.T-tác giả bài Nằm Riêng)

Xưa thì ghen với Nàng Thơ
Giờ ghen với Mạng-In-Tờ mới gay
-Có gì mà đắm với say
Suốt ngày sờ soạng,suốt ngày…kính đeo?

Phố Hóp Nô-en 24-12-2011 T.D
TRÁCH LẠI
(gửi MT-tác giả bài Trách ông Thanh Dạ )

Sướng lắm cho nên ắt khổ nhiều
Luật đời nhân quả vẫn cao siêu
Trách người thấy khổ mà không tránh
Tưởng sướng nên rằng vẫn cố đeo

Tưởng sướng nên rằng vẫn cố đeo
Bon bon xe máy vượt Ba – đèo
Coi chừng lưng dốc thì long gối
Đã có bao người ngã chổng khoeo


Phố Hóp Nô-en 24-12-2011 TD


CÂY KHẾ NHÀ TÔI

Cây khế nhà tôi lại được mùa
Qủa thì lúc lỉu vị thì chua
Ai còn ăn dở xin mời đến
Tôi biếu không chùm...đếch phải mua

Địa chỉ liên hệ: NGUYỄN V CUỘI làng MÂY,xã GIÓ huyện NGÓ,tỉnh TRÔNG nước SÔNG,khối BIỂN