Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

LIỆU CÓ HƠN
(cũng họa bài Thú về hưu của Tạ Anh Ngôi)

Bác cậy về hưu có mảnh vườn
Có bằng trang trại của ông Vươn?
Chắc to như thể là sân bóng
Hẳn đẹp bởi vì có đóa dơn
Cá chép trong ao không muốn bán
Rau lơ trên luống chỉ chào vờn
Cái thời tự cấp còn rơi lại
So với ngày xưa liệu có hơn?

Làng Hóp 12h35’ 20-02-2012 Thanh Dạ bút


ĐỀN THỜ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC-ĐĨNH-CHI TẠI QUÊ NAM-TÂN NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG
 LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN
(nhân 666 năm ngày húy kỵ và khánh thành nâng cấp 
đền thờ cụ - 02/3/2012 tức 10 tháng 02 Nhâm thìn)

Đẹp tựa hoa sen của đất này
Gần thiên niên kỷ ngát hương bay
Tiếng thơm liêm chính vua Nam nể
Bản lĩnh tài tình đế Bắc ngây
Trong nước làm sen nơi giếng ngọc
Ngoài biên hóa tướng mở đường mây
Cháu con mãi mãi noi gương sáng
Nâng cấp đền thiêng tưởng niệm Thầy !

Nam hồng 21-02-2012 (tức 30-giêng-Nhâm thìn) T.D