Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012


NÓI ĐIÊU
(tặng ông Ngôi nhân ngày 01 tháng Tư)

Cả năm ăn sạch,nói ngay
Tháng Tư có được một ngày nói điêu
Nói điêu chẳng dám nói nhiều
Chỉ xin 2 chữ (một điều) : TIN ÔNG !*

Làng Hóp 01 tháng Tư 2012 T.D


*CHUYỆN LẠ THÁNG TƯ

Nhà thơ già Thanh Dạ
Mới sinh thêm con trai
Ai muốn xem chuyện lạ
Xin đừng chờ ngày mai!

      Ngày 01-4-2012
             T A N

THƠ NGẦY GIỖ TỔ

Kể từ thuở ấy Văn Lang
Nước non giờ đã mở mang thêm nhiều
Hai ngàn năm cũ phiêu diêu
Mối lo Phương Bắc...là điều chưa yên
Nỗi đau xưa của tổ tiên
Mềm lòng mất nước nhỡn tiền còn đây !

Làng Hóp 31-3-2012 T.D
(tức 10-3-Nhâm thìn – ngày giỗ tổ Hùng Vương)

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

TÚNG...!


TÚNG

Túng bạn tri âm – túng bạn hiền
Cuối đời, tớ vẫn túng triền miên
Ở đâu đã lập Ngân-hàng-bạn
Tớ mượn vài Chư…;Chẳng mượn tiền !

Làng hóp 12h15' 30/3/2012 
THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012


BUỒN VÌ CÁI CỔ
(tặng tác giả bài thơ THEO AI)

Gật cũng không nghe ; Lắc chẳng ừ
Bây giờ cái cổ rất là hư
Đầu thì ra lệnh ; Cổ thì cứng
Chẳng nhẽ đầu đem cắt cổ ư ?

Cái cổ bây giờ cứ cứng ra
Gật không,lắc chẳng…thật phiền hà
Phen này chắc phải thay đầu ngoại
Thay cổ lò-so ngoáy tựa gà ?!

Làng Hóp 12h43’ ngày 28-3-2012 T.D

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012


TÌNH YÊU TRƯƠNG -MỴ
(tặng Mai Thanh )

Vẻ đẹp dung nhan , vẻ đẹp hồn
Sao trời bắt chúng phải ly hôn
Dung nhan chết cạn,hồn trôi nước
Hậu thế muôn đời chẳng nỡ chôn !


Làng Hóp 13h 00’ ngày 26-3-2012 T.D

NHÂN NGÀY 26 THÁNG 3


TUỔI XUÂN NGÀY ẤY,BÂY GIỜ

Năm mươi năm trước…tuổi hai mươi
Mình cũng đua tranh với mọi người
Cũng Đội, cũng Đoàn rồi cũng Đảng
Liều mình xung trận ; Vẫn vui tươi …!

Bây giờ mấy cháu cũng đôi mươi
Trán đã nhăn nheo,bụng rối bời
Lăn lộn thương trường như đánh trận
Qúa nhiều trăn trở - ít an vui!

Làng Hóp 10h30’ ngày 26-3-2012 T.D

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012


GỬI TẠ ANH NGÔI
(tác giả bài BUỒN LÒNG CHẲNG MUỐN NÓI RA)

Vợ dù dở dở hay hay
Chung lưng đấu cật...kề vai đến già
Bao năm làm mẹ , làm bà
Dở hay gì cũng gọi là thủy chung
Đáng phong là đấng anh hùng
Vì dám chịu đựng chồng khùng , chồng điên
Bây giờ thoát tục , thành tiên
Chồng dù gây sự vẫn…hiền như xưa

Có người vào loại chẳng vừa
Vợ là thủ trưởng (mà) còn chưa hài lòng
Tôi hèn lấy vợ xứ Đông
Người tài người được làm chồng Hà Nam !
Hà Nam danh giá đất quan
giờ còn ân hận ,tính toan nỗi gì
Xin người chớ có so bì
Nếu muốn đổi chác...tớ thì đổi cho !
Cho người làm rể ông to
To như ĐẠI TƯỚNG trên gò TIỂU KHAI !

Làng Hóp 20h35’ ngày 25-3-2012 T.D

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012


CÂU CHUYỆN XÓM LÀNG

Nuôi mày ăn học thành tài
Cũng nhờ mảnh ruộng và vài con heo
Bây giờ VỢ - PHỐ…mày theo
Mày đòi bán hết ; Tao treo... niêu à?!

Tội tình cho cái thân già
Phen này không khéo thành ra…ăn mày !

Làng Hóp 13h10’ ngày 24-3-2012 T.D

NHỊN ĂN MUA THUỐC
(hồi ký cá nhân)

Cái ngày có thuốc Bê-Đui ( Vitamin B12)
Khoe rằng bổ lắm,tuyệt vời – dược tiên
Nhịn ăn ; Tiết kiệm nhiều tiền
Để mua thuốc bổ cho yên bên lòng
Bê-Đui một đợt tiêm xong
Thấy bụng rất đói – lại không ăn gì !
Giảm cơm,tăng thuốc…kiên trì
Ai ngờ suýt nữa là đi…về trời !

Làng Hóp 13h35’ ngày 24-3-2012 T.D

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

HOA SƯA HÀ-NỘI THÁNG 3

Khung cảnh êm đềm dưới tán sưa.
CHỚ NGẠI NGẦN
(họa đảo vận bài LẠI E của SONG THU)

Xin chớ băn khoăn,chớ ngại ngần
Trò chê CHÁO KHÚC của ĐÌNH TUÂN
Hắn chê NHÂN CHÁO,làm NHÂN ĐÁ
Phần hắn không xơi... để LÁT sân…!

Làng Hóp 16h15’ ngày 22-3-2012 T.D

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012


VỀ HƯU TỨC CẢNH
(tặng Tuân-Thu xóm Tri Ân)

Về hưu nhàn hạ,nhẹ như ru
Tối ngắm ti-vi,sáng ngủ bù
Thoát cảnh cày khuya cùng cuốc sớm…
Tuân còn như vậy nói chi Thu?

Làng Hóp 14h12’ 21/3/2012 T.D

HỌC THU-TUÂN
(họa bài Nửa đêm tức hứng 2 của Đ.Đ.T)

Về hưu lắm lúc cứ tần ngần
Thả bộ loanh quanh ở mép sân
Khi ngủ không yên Kim* chích rốn
Phen này sang Chí* học Thu-Tuân !

Làng Hóp 9h25’ 21-3-2012 T.D
*Chí-linh
*Chuồn chuồn Kim
-----------------------------------------
Phụ chép bài Nửa đêm tức hứng 2:

Về hưu nhàn rỗi khoái vô ngần
Hết cọ lau nhà lại rửa sân
Chỉ ước mong sao đêm ngủ kỹ
Thu mà như thế kém chi Tuân !

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

BAN THƠ HỘI...HỌP


Thứ hai, ngày 19 tháng ba năm 2012


BAN THƠ HỘI VHNT HẢI-DƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SÁNG TÁC NĂM 2012

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ : VIỆT THANH,PHÚ NINH
TOÀN THỂ HỘI VIÊN THƠ
NHỮNG HỘI VIÊN CAO TUỔI
NHỮNG CÂY VIẾT THƠ LỤC BÁT NỔI TIẾNG
HỘI VIÊN TRẺ

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012


ĐÁNH BẠC BÂY GIỜ

Đánh bạc bây giờ xuyên quốc gia
Mỗi canh tiền tỷ - nhỏ thôi mà
Tiền dân đóng thuế - tiền tham nhũng
Nên chúng không hề thấy xót xa !

Làng Hóp 18h40 ngày 19-3-2012 T.D

MUA BÁN NGÀY NAY

MUA
Mua được VOI rồi lại thích TIÊN
Dễ thôi ; Việc ấy chỉ thêm TIỀN
Mua TIÊN rồi sẽ mua gì nữa
Còn thiếu trong nhà tí…THUỐC ĐIÊN !

BÁN.1
Ruộng bán xong rồi ; Được ít ĐÔ
Liên hoan bia rượu ; Hét “nhào dô”!!!
Tàn canh, tỉnh giấc…làm chi nhỉ?
Chắc phải xoay nghề bán cái…LÔ…!

BÁN.2
Bán hết xu-chiêng,bán đến quần
Aó thời bán nốt – chẳng cần thân
Chơi bời vô độ,lười lao động
Rồi nắm xương còm cũng sẽ…cân !

Làng Hóp 3.2012 T.D

ĐÃ BẨY MƯƠI RỒI

 CHÂN DUNG THANH DẠ - KÝ HỌA CỦA CHU ĐỨC TIẾN

Suốt ngày thơ thẩn,thẩn thơ
Giật mình tuổi tác đâu ngờ bẩy mươi
Còn bao lâu nữa để cười
Và xem thiên hạ hở... mười cái răng ?!

Làng Hóp nhân ngày ngành GD HẢI-DƯƠNG mừng thọ 70
(18-3-2012 - 18 tháng hai Nhâm thìn)
T.D

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012


ÔNG VÀ CHÁU

Nhà này ai là to nhất?
Cháu hỏi;Ông bèn cười khì
Và bảo:Cháu là to nhất
Kể từ cái hôm cháu về

Cháu hỏi:Làm sao lại thế?
Ông rằng vì được ông thương
Ti-vi suốt ngày cháu chiếm
Muốn xem;Ông cũng phải nhường !

Làng Hóp 2003 T.D

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012


CÓ AI  TRỞ LẠI…

Có ai trở lại ngày xưa
Cho tôi gửi nắng,gửi mưa cho nàng
Gửi trời xanh,gửi trăng vàng
Để cô tát nước bên đàng... đổ đi !

Làng Hóp 01h15’ ngày 16-3-2012 T.D

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012


QUỐC HOA

Vốn xưa hương sắc tuyệt vời
Đã thành biểu tượng cho đời tụng ca
Sao giờ người mới nhận ra
Hoa sen là Việt Quốc Hoa…muộn mằn ?

Đồng quê lam lũ,tảo tần
Vốn là nguồn cội trong ngần…Quốc hoa !

Làng Hóp chớm hạ (15-3-2012) T.D

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012


MƯA XUÂN 2
(tặng Cẩm Tú xóm Tri Ân)

“Mưa xuân như bụi phấn rơi”
Cho đất xanh lộc,cho trời trắng mây
Cho ta nhớ những tháng ngày
Phấn mòn,bụi rụng phủ dầy tuổi xanh !

Làng Hóp 14h30’ 10-3-2012 T.D
LỜI CAN GIÁN
(gửi lão Đỗ xóm Tri Ân)

Lão Đỗ xem chừng khó tính ghê
Bánh ngon như thế vẫn còn chê
Vụng tay đã vậy còn hay mắt
Chẳng nịnh,không khen – lại ngứa nghề

Chẳng nịnh,không khen – lại ngứa nghề
Phê bình,phê biếc,riễu ê ê...
Nó mà điên tiết…bành-tam-lộn
Là hết sân chơi,hết lối về !...

Làng Hóp 10h10’ 10-3-2013 T.D

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

CHÁU KÍNH TẶNG BÀ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM !
THƠ TẶNG VỢ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ 08 THÁNG 3

TẶNG BÀ CẢ CUỘC ĐỜI TÔI
BỐN MƯƠI NĂM LẺ NỔI TRÔI CÙNG BÀ
BÂY GIỜ CÒN ÍT XƯƠNG DA
VẪN CÒN NGUYÊN ĐÓ CỦA BÀ CHỨ AI
TẶNG BÀ HAI ĐỨA CON TRAI
HAI ĐỨA CON GÁI VÀ VÀI CON NUÔI
THỦY CHUNG VẪN CÓ ĐẦU ĐUÔI
TÔI CẦM ĐẰNG LƯỠI CÒN CHUÔI BÀ CẦM
BẤM TAY CÒN MẤY CHỤC NĂM
CŨNG XIN KÝ GỬI LÃI TRĂM PHẦN NGHÌN
XƯA NAY BÀ VẪN YÊU TIN 
SAU NÀY XIN CỨ GIỮ GÌN CHO TÔI
 NGÀY ĐÀN ÔNG CHẲNG CÓ RỒI
BAO NHIÊU VỐN LIẾNG,LÃI LỜI VẪN NGUYÊN !



vần thơ tặng muộn 15h45'  08-3-2012 TD


DU XUÂN KIẾP-BẠC,CÔN-SƠN THANH DẠ & MỌI NGƯỜI

TẠI ĐỀN THỜ VẠN THẾ SƯ BIỂU CHU-VĂN-AN
TRƯỚC ĐỀN THỜ HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN-QUỐC-TUẤN
THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUÁN TẠI KIẾP-BẠC
THANH DẠ NGỒI HỌC TRƯỚC ĐỀN THỜ VẠN THẾ SƯ BIỂU CHU-VĂN-AN
NHÀ CẦU SANG ĐỘNG THANH HƯ
TRƯỚC ĐỀN THỜ NGUYỄN-TRÃI
ĐƯỜNG LÊN ĐỘNG THANH HƯ
CHÙA CÔN-SƠN
BIA ĐỘNG THANH HƯ

BÀI HỌC CỦA THÀY CHU

TRÍ KHÔN NHÂN LOẠI THẬT MÊNH MÔNG
KHÔNG HỌC...THÀNH RA CÓ HÓA KHÔNG
DÂN GIỎI DÂN THÀNH TRANG TRIỆU PHÚ
VUA MINH ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC NÊN RỒNG !...

CHÍ LINH 05-3-2012 TD

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

LỄ DÂNG HƯƠNG,DÂNG THƠ CỦA CLB THƠ NAM-SÁCH NHÂN NGÀY GIỖ LẦN THỨ 666 CỦA CỤ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC-ĐĨNH-CHI TẠI THÔN LONG-ĐỘNG XÃ NAM-TÂN HUYỆN NAM-SÁCH TỈNH HẢI-DƯƠNG NGÀY 02-3-2012 (10 THÁNH HAI NHÂM THÌN )

HỘI VIÊN 2 CLB THƠ BÓNG-NƯỚC-KINH-THÀY & HƯƠNG SEN NAM-TÂN
KIỆU RỒNG RƯỚC THÁNH
BAN THỜ CỤ MẠC
ĐỀN THỜ CỤ MẠC-ĐĨNH-CHI MỚI TÔN TẠO 2012
NGUYỄN VĂN LIÊM CT CLB THƠ NAM-SÁCH KHAI MẠC LỄ DÂNG HƯƠNG,DÂNG THƠ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC-ĐĨNH-CHI TẠI LỄ DÂNG HƯƠNG NGÀY GIỖ LẦN THỨ 666 NGÀY MẤT CỦA CỤ
CLB THƠ HUYỆN NAM-SÁCH DÂNG HƯƠNG CỤ MẠC-ĐĨNH-CHI
CLB THƠ HUYỆN NAM-SÁCH DÂNG HƯƠNG CỤ MẠC-ĐĨNH-CHI
CLB THƠ HUYỆN NAM-SÁCH DÂNG HƯƠNG CỤ MAC-ĐĨNH-CHI
CHỦ TỊCH CLB THƠ NAM-SÁCH ĐỌC CHÚC VĂN DÂNG HƯƠNG CỤ MẠC-ĐĨNH-CHI
NHÀ THƠ ĐẶNG-ĐÌNH-BAN ĐỌC THƠ
NHÀ THƠ TẠ-ANH-NGÔI CÙNG HÁT CHÈO VỚI NGHỆ SĨ CHÈO HẢI-DƯƠNG
NHỮNG HỘI VIÊN THƠ CAO TUỔI