Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

TRÓI NHAU...



TRÓI NHAU





Trói nhau bằng những nụ cười
Có khi còn chặt hơn mười loại dây

Trói nhau bằng nụ hôn say
Khiến người chẳng muốn có ngày thoát ra

Trói nhau bằng cái nết na
Khác gì địa võng, thiên la...hỡi người !

Ơi người-dưng-của-ta ơi
Ta mong được trói bằng lời...yêu thương !

Phố Hóp 15/10/2014 T.D

CHÀO NGÀY MỚI



CHÀO NGÀY MỚI



Mỗi ngày mới mang về bao cái mới
Để chiều buông, ta lại đợi ngày mai
Ôi cuốc sống luôn có niềm mong đợi
Và có niềm hứng khởi bởi tương lai

Cuộc đời đi – đi trên chặng đường dài
Ta dò dẫm nhận ra từng chặng một
Khi mỏi mệt hãy tìm nơi nghỉ tốt
Tạm dừng chân xả mệt, hỏi thăm đường

Đích tìm về là một cõi yêu thương
Một tổ ấm nhỏ to tùy ý
Có đối tác và có tình có lý
Để cầm tay bền bỉ...Lại lên đường !

Phố Quê 15/10/2014  T.D