Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

HIỀN ƠI


HIỀN ƠI

Là Hiền sao chẳng gặp lành
Con nghiện,vợ bỏ…bỗng thành cô đơn
Cười trong nỗi giận,nỗi hờn
Bơ vơ trong những nguồn cơn li bì
Bao năm hành tích uy nghi
Cũng không níu được những gì lỡ tay
Quên sầu trong những cơn say
Quên mình trong những tháng ngày phiêu du
Tương lai dày đặc mây mù
Nên đành tìm cõi-thiên-thu gửi mình ?
Thôi đành có tội với tình
Trách Trời lầm lẫn tử sinh với người

                Phố Hóp 11-14/5/2011  anh THANH DẠ

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

VÔ ĐỀ

Nhà ngặt lại mang bệnh hiểm nghèo
Ngỡ rằng lâm phải cảnh gieo neo
Những người thân ái liền chung sức
Bệnh nặng ngàn cân bỗng nhẹ hìu !

Phố Quê 28/12/2008
THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019



LỜI NGỎ 2:
Sau lời ngỏ lần trước về việc xin ý kiến của các bạn FB về việc chuẩn bị in tập thơ TÌNH ĐỜI, tôi đã nhận được một số ý kiến về bài thơ số 1 của bản thảo.Rất cảm ơn các bạn đã chân thành,thẳng thắn góp ý.Có bạn cho rằng HAY, có bạn bảo "hay thì có hay, nhưng nxb sẽ không duyệt vì nó "chưa ổn về chất THƠ,và chưa ổn về CT(CHÍNH TRỊ?)".Đó là 1/100 bài trong tập bản thảo . Thì coi như bỏ qua bài này, mong các bạn tiếp tục đọc và góp ý cho tôi những bài tiếp theo nhé.Xin chân thành cảm ơn các bạn trước. Cũng xin nói thêm là, trong 100 bài này,có nhiều đề tài chứ không phải chỉ có một chuyện nói về CHÚ BA TẦU.Bởi vì CHÚ ẤY ĐANG GÂY SỰ,nên đưa mấy bài về CHÚ ẤY lên trước thôi. Sau một loạt bài về CHÚ ẤY, tôi sẽ đưa những bài về các đề tài khác. Mong các bạn chú ý theo dõi nha !
BÀI 2:
GỬI TẬP CẬN BÌNH
Thiên thời,địa lợi,nhân hòa...
Đủ ba điều ấy ắt là thành công.
"Nhân hòa" như sóng biển Đông
Sao ngài có mắt mà không chịu nhìn ?
BÀI 3:
KHẤN CỤ KHỔNG KHÂU (*)
"Dĩ hòa vi quý"...Người ơi
Cháu con Cụ chẳng nghe lời Cụ đâu
Noi theo Đại Hán, thâm Tầu
Chúng toan hiếp cả năm châu, hỡi Người !
-----------
(*) Khổng Khâu = Khổng tử

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019