Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

THIẾU BẠN
(thơ mời họa)

Có vợ và con...đủ cả rồi
Chỉ còn thiếu bạn để…giao bôi*
Suốt ngày sờ mó trên bàn phím
Cả buổi xoay quanh giữa ghế ngồi
Đầu óc mông lung mơ với mộng
Văn thơ mê mẩn vẽ nên vời
Hỏi đời còn có người như tớ
Hãy gắng về đây – tớ kính mời !

Địa chỉ liên hệ :xóm TRIANCUOCDOI.BLOGSPOT.COM
*cùng uống rượu,làm thơ
SAY TỈNH,TỈNH SAY
(họa bài Đông Sơ của Tạ Anh Ngôi)

Nhớ Bụt lên chùa kiếm chút may
Nào cô,nào cậu cũng theo bầy
Cổng chùa chật chội,người đông đúc
Hương án mịt mù khói ngút bay
Yêu nước bao người mong vận nước
Thương mình lắm kẻ ước tình mây
Ước mong,mong ước-cần mong ước
Say tỉnh,tỉnh say-cứ tỉnh say…!

Phố Hóp 13h 28-12-2011 T.D