LƯU GÙ CHIẾN THẮNG HÒA THÂN
(Họa bài "Rèn câu chữ gắn tình thân" của Đỗ Đình Tuân)
Sang năm lão Đỗ bẩy lăm xuân
Kêu gọi anh em đến góp vần
Xướng họa thơ Đường xoay cục diện:
Lưu Gù chiến thắng lũ Hòa Thân !
THANH DẠ
Phụ chép bài xướng của Đỗ Đình Tuân:
RỀN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN
Tri Ân chuẩn bị đón tân xuân
Thầy cũ trò xưa lại ghép vần
Bè bạn xa gần chung góp với
Qua rèn câu chữ gắn tình thân.
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016
HOA MAI & CON NGƯỜI
Hoa Mai đã nở hết mình
Vẫn còn ra quả cho tình mai sau
Con người sống thọ, sống lâu
Sinh con, dưỡng cháu để cầu...trường sinh !
Phố Hóp 29/12/2016
THANH DẠ
Vẫn còn ra quả cho tình mai sau
Con người sống thọ, sống lâu
Sinh con, dưỡng cháu để cầu...trường sinh !
Phố Hóp 29/12/2016
THANH DẠ
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016
ĐỐI VỚI NHÀ THƠ ĐỖ ĐÌNH TUÂN
VẾ RA:
Nhà thơ làm vườn đội nón bài thơ (Đỗ Đình Tuân)
VẾ ĐỐI:
Thủy thủ đón tết trồng cây phật thủ (Thanh Dạ)
Phố Hóp 27/12/2016
THANH DẠ
Nhà thơ làm vườn đội nón bài thơ (Đỗ Đình Tuân)
VẾ ĐỐI:
Thủy thủ đón tết trồng cây phật thủ (Thanh Dạ)
Phố Hóp 27/12/2016
THANH DẠ
Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016
XÂY CỔNG LÀNG
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016
CHÂN DUNG NGÀY CUỐI NĂM THÂN
Chân dung ngày cuối năm Thân
Xem ra đã tới bẩy phần xác xơ
Hai phần rệu rã, bơ phờ
Phần còn lại, vẫn ngẩn ngơ với Đời !
Phố Quê Tôi tự ngắm tôi
03/12/2016 THANH DẠ
Xem ra đã tới bẩy phần xác xơ
Hai phần rệu rã, bơ phờ
Phần còn lại, vẫn ngẩn ngơ với Đời !
Phố Quê Tôi tự ngắm tôi
03/12/2016 THANH DẠ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)