T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013
NHẬT KÝ TRÔNG GIĂNG
NHẬT KÝ TRÔNG GIĂNG
Trông giăng chẳng thấy giăng đâu
Hai mươi giờ,lại giọt ngâu khóc đời
Mây đen kéo kín bầu trời
Ông giăng liệu có nhớ lời hẹn không ?!
Làng Hóp đêm Rằm Tháng Tám Qúy Tỵ
(19-9-2013) NGƯỜI TRÔNG GIĂNG - THANH DẠ
TRUNG THU TẠI NHÀ THANH DẠ
TRUNG THU LÀ CỦA AI ?
NGƠ NGÁC VỚI TRUNG THU
TRUNG THU LÀ CỦA AI THẾ NHỈ ?
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)