Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

VỀ BỨC TƯỢNG NGƯỜI LÍNH

Anh chết rồi – nằm lặng dưới tầng sâu
Người còn sống dựng tượng anh trên mộ
Anh quên hết niềm vui và nỗi khổ
Để đời sau ghi nhớ hộ cho mình

Bức tượng anh như một lời bình
Về thân thế của anh , về thế thời hiện tại
Người tạc tượng muốn tạc vào mãi mãi
Nỗi vui buồn,phải trái của thời anh !...

Làng Hóp 07-7-2012 TD



NỖI LO NHẤT

Chưa đủ tuổi 30 chưa đứng vững một mình
Đừng quá tin vào những điều học được
Những tri thức của những người đi trước
Tựa 5 châu, 4 biển…tựa Ngân hà…

Đời luôn như một cụ giáo già
Ra đề toán…những phương trình đa nghiệm
Ta như trẻ Mầm non chư từng qua nguy hiểm
Cứ coi đời là một bài ca

Nhưng mẹ cha
Đến già
Vẫn lo về con cháu
Nỗi lo nhất
Là NHỮNG LỜI CHÂU BÁU
Hóa mưa rào trượt khỏi lá khoai ao !

Làng Hóp 09-7-2012 TD