Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

BẠN GIÀ XƯỚNG HỌA VỚI NHAU


MỪNG BẠN GIÀ LÊN CHỨC
TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ
(Ông Đỗ Mỗ - Xóm Tri Ân)

Mừng Ông 71 lại lên quan
(Có chức,sao còn c thở than)
Leo cột,nối dây cho điện sáng
Gọi người xích chó,dọn đường quang
Hễ ai cãi cọ thì phân giải
Thấy kẻ chỉa chôm phải báo loan
Quan chức bây giờ cơ cực lắm
Coi chừng mắc tội với dân gian !

Phố Hóp 17-01-2013 Thanh Dạ

 

Vạ trần gian

(Họa nguyên vận
bài “Mừng bạn già lên chức…” của Thanh Dạ)

Sắp qua 71 bị “lên quan”
Nửa miệng thì cười nửa miệng than
“Người thổi tù và” sao vắng vẻ
“Con đường hoạn lộ” quá  phong quang
Bầu trời bay lượn không diều quạ
Mặt đất tung hoành chẳng phượng loan
Chỉ thấy người người toan với tính
Tự mình chuốc lấy vạ trần gian.

19/1/2013
Đỗ Đình Tuân