- BÀI XƯỚNG
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Thơ cụ: Nguyễn Khuyến
Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
---------------------------
Vũ Giang
Bài Hoạ : Y đề nguyên vận
Lâu lắm, về quê, bác ghé nhà
Tàu bay, chẳng ngại quãng đường xa?
Trưa mời, nhắm rượu, tôm cua cá
Tối đãi, lai rai, món thịt gà
Khuya uống, ly trà, bên xóm núi
Sáng dùng, bún mọc, cạnh làng hoa
Mặc cho thiên hạ tranh còn mất
Cuộc sống như vầy nhất cánh ta.
Vũ Giang - Tp HCM
Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014
THƠ XƯỚNG HỌA CỦA BẠN THƠ VŨ GIANG (SÀI GÒN)
Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014
KHÓC TÔ HOÀI ( PHẠM HẢI FB)
THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN TÔ HOÀI
Ông về trời tuổi chín tư
Đường tiên vội bước giã từ trần gian
Đêm về loài ''Dế'' khóc than
Cùng bao dân Việt muôn vàn xót xa
Ông ra đi lúc tuổi già
Còn bao tác phẩm mãi là thiếu niên
Ông về thế giới người hiền
Từ nay gạt hết ưu phiền trần gian
Đường tiên vội bước giã từ trần gian
Đêm về loài ''Dế'' khóc than
Cùng bao dân Việt muôn vàn xót xa
Ông ra đi lúc tuổi già
Còn bao tác phẩm mãi là thiếu niên
Ông về thế giới người hiền
Từ nay gạt hết ưu phiền trần gian
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
VẦN THƠ BẠN TẶNG
Nhà em mở cửa rộng quanh năm
Đón anh đón khách lui tới thăm
Duyên thơ đưa đẩy giòng tâm sự
Vui buồn ngày tháng hết băn khoăn.
Hoa Hồng Vân
Gửi anh Thanh Dạ Nguyễn
Đón anh đón khách lui tới thăm
Duyên thơ đưa đẩy giòng tâm sự
Vui buồn ngày tháng hết băn khoăn.
Hoa Hồng Vân
Gửi anh Thanh Dạ Nguyễn
THƠ MỜI HỌA của ĐĂNG CANG
TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN TÔ HOÀI
Thơ mời hoạ
Tô Hoài vĩnh biệt thế gian này
Để lại muôn đời tác phẩm hay
"Truyện kí dế mèn" luôn nổi tiếng
"Vợ chồng A Phủ " mãi mê say
Cả đời dốc lực nền văn hoá
Trọn kiếp lao tâm lẽ thẳng ngay
Kính cẩn dâng hương ta tưởng niệm
Chúc Người an lạc cõi Trời Mây
2 giờ sáng 10-7-2014
Thơ mời hoạ
Tô Hoài vĩnh biệt thế gian này
Để lại muôn đời tác phẩm hay
"Truyện kí dế mèn" luôn nổi tiếng
"Vợ chồng A Phủ " mãi mê say
Cả đời dốc lực nền văn hoá
Trọn kiếp lao tâm lẽ thẳng ngay
Kính cẩn dâng hương ta tưởng niệm
Chúc Người an lạc cõi Trời Mây
2 giờ sáng 10-7-2014
VŨ GIANG HỌA THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG
Vu Giang và Thanh Dạ Nguyễn đã được tag trong hình ảnh của Vu Giang trên dòng thời gian của Tac Tran.

Vu Giang với Đỗ Đăng Cang và Thanh Dạ Nguyễn
2 giờ ·
HOẠ THƠ CỤ
TRẦN TẾ XƯƠNG (TÚ XƯƠNG)
Bài xướng : THÚ CÔ ĐẦU
Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Êm ái cung đàn chêm tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán
Vô tận kho trời hết lại vay
-----------------------
THÚ CHƠI FACE
(Hoạ thơ cụ Trần Tế Xương)
Vũ Giang
TRẦN TẾ XƯƠNG (TÚ XƯƠNG)
Bài xướng : THÚ CÔ ĐẦU
Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Êm ái cung đàn chêm tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán
Vô tận kho trời hết lại vay
-----------------------
THÚ CHƠI FACE
(Hoạ thơ cụ Trần Tế Xương)
Vũ Giang
Cái thú chơi face cũng thấy hay
Ngồi ôm cái máy suốt nguyên ngày
Ban trưa tám chuyện, trêu em gió
Tối đến làm thơ, ghẹo chị mây
Mạng ảo thân giao mời uống rượu
Tình face gắn kết chúc nhau say
Trở thành tri kỷ trong bè bạn
Góp vốn cùng chơi chẳng nợ vay.
Vũ Giang
Ngồi ôm cái máy suốt nguyên ngày
Ban trưa tám chuyện, trêu em gió
Tối đến làm thơ, ghẹo chị mây
Mạng ảo thân giao mời uống rượu
Tình face gắn kết chúc nhau say
Trở thành tri kỷ trong bè bạn
Góp vốn cùng chơi chẳng nợ vay.
Vũ Giang
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
THƠ DUY SON (TRÊN FB)
HÓA VÀNG *
Ta như ăn phải
bùa yêu
Thế nên từ sáng
Đến chiều ngu ngơ
Đêm đêm
Lại thích làm thơ
Gửi lên “phây búc”…
Ngồi chờ em xem
Trả lời - em bảo
“Không thèm”
Vậy là thơ ế - ta đem
“Hóa vàng”
* Tựa đề gốc là ĐỐT .Thanh Dạ sửa lại
Ta như ăn phải
bùa yêu
Thế nên từ sáng
Đến chiều ngu ngơ
Đêm đêm
Lại thích làm thơ
Gửi lên “phây búc”…
Ngồi chờ em xem
Trả lời - em bảo
“Không thèm”
Vậy là thơ ế - ta đem
“Hóa vàng”
* Tựa đề gốc là ĐỐT .Thanh Dạ sửa lại
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










