Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

CÓ NHAU...



CÓ NHAU...
(tặng chú Yên- em trai út trong họ)



Thấy em nhỏ xíu,anh thương
Ngựa ô anh đón,dặm trường anh đưa
Đường đời lắm nắng,nhiều mưa
Có nhau,ta có dư thừa BÓNG RÂM !...

Làng Hóp 11/01/2014 T.D

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

MÍA...!

MÍA !




Chẳng hiểu MÍA CÓ NGỌT KHÔNG
Nhìn EM LAM LŨ mà LÒNG CHÁT CHUA !

Làng Hóp 09/01/2014 T.D

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

VỀ NĂM NGỰA,TA CÙNG ĐỐI ĐÁ !







HƯỚNG VỀ NĂM GIÁP-NGỌ
MỜI DÂN XÓM TRI-ÂN CÙNG ĐỐI:

ĐÓN NĂM NGỌ,CHÚ HÀNG LÀM ÔNG NGỰA LẠI THÀNH CON NGHẼO !

Làng Hóp 13h45’ ngày 08/01/2014 T.D

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

LO TẾT







Tết này giá có lên không
Lương còm đuổi giá cho lòng sắt se
Chắc ăn,sắm trước,ăn dè
Mấy lạng trà Thái,một be rượu làng
Ba ký thịt lợn quay vàng
Một vại hành nén,một trang thơ nhà
Còn bao nhiêu nữa,ngoài ra
Tiền lương đã nộp,thì Bà Xã lo !


Làng Hóp 05/01/2014 T.DẠ