Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

MƠ THEO...

MƠ THEO... 
(theo thời thượng)

Gía mà sắm được ô tô
Chắc rằng sẽ có đầy Bồ bám theo !
Tiếc rằng mình chửa thoát nghèo
Thế thì Bồ Bịch nó đeo làm gì ?!
Khì Khì Khì...

Phố Quê 9/1/2015 TDN

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

NĂM MÙI NHỚ BẠN...



NĂM MÙI NHỚ BẠN ĐỒNG NAI
(tặng Xuân Thảo - Thảo Dê Đại Tài)

Ở xứ Đồng Nai mở tiệm Dê
Thịt Dê 7 món đã cao nghề
Máu Dê thành tiết, xương thành lẩu
Danh tiếng nổi cồn phố tới quê
Dê núi, Dê rừng đều khoái cả
Trẻ già, trai gái thảy cùng mê
Ngày nào vào xứ Đồng Nai sẽ
Học bạn làm dê, giỏi mới về
Hề Hề !

Phố Quê 04/01/2015  THANH DẠ

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

NGƯỜI GIÀ MONG TẾT


NGƯỜI GIÀ MONG TẾT


Tết về thêm tuổi, thêm già
Thêm lo, thêm bấn...Sao ta vẫn mừng ?

Đâu vì tết có bánh chưng
Mà vì bọn trẻ tưng bừng về thăm !

Phố Quê 12/2014
THANH DẠ

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

TIẾP THỊ !

      CHÁU ƠI, CHÁU BẢO CÁI GÌ ? 
CỤ NGHE KHÔNG RÕ, NHÌN THÌ MẮT HOA !


GIẾNG LÀNG

GIẾNG LÀNG





Giếng làng từ thuở soi tôi
May vẫn còn đấy để rồi...tôi soi !

Làng Hóp 30/12/2014 T.D

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

TƯỞNG TƯỢNG



TƯỞNG TƯỢNG






Bà nó cho Anh một cái hôn
Cho Anh trẻ lại tý tâm hồn
Ông cứ cạo râu cho nhẵn đã
Để Em tưởng tượng phút tân hôn !

Phố Quê
ngày cuối năm 2014
THANH DẠ