Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

THƠ CỦA ĐỒNG NGHIỆP CŨ


THƠ CỦA ĐỒNG NGHIỆP CŨ



     Bạn Vũ Phúc Viên về trường Cấp 3 Hợp Tiến năm 1993 . Khi ấy trường còn rất nghèo khó . Nhưng, không như những người khác, VPV vẫn cùng trường bám trụ, vượt khó vươn lên trong nghề . Năm 1996 VPV được chuyển về quê KẺ SẶT CẨM GIÀNG . Sau 18 năm xa trường, NPV đã phấn đấu đạt nhiều danh hiệu cao quý của nghành trao tặng . Song, những năm tháng sống ở trường Cấp 3 Hợp Tiến ( nay là THPT Mạc Đĩnh Chi)...vẫn là những năm tháng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc bởi tình đồng nghiệp,tình thày trò,các phụ huynh HS đối với thày...đã làm cho thày quyết tâm phấn đấu, trưởng thành trong nghề sư phạm, nhiều khó khăn gian khổ, nhưng thật cao quý, vinh quang này .Ngày 9/6/2014 thầy VPV đã một mình một ngựa về thăm trường cũ, bạn cũ và các vị lãnh đạo cũ với tình cảm biết ơn và trân trọng . Những tình cảm không thể nào quên của thày VPV đã gửi gắm trong bài thơ viết tặng trường trong dịp được chuyển về quê, gửi lại nhà trường . Nhân dịp trở lại thăm trường và theo yêu cầu của thày, xin được giới thiệu cùng bạn đọc :

NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU
(kính tặng trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nam Sách Hải Dương 
– nơi khởi nghiệp của tôi)

Có phải nơi đây mảnh đất thiêng
Khổ nghèo tôi luyện chí vững bền
Mạc Đĩnh Chi – hồn người tỏa sáng
Răn cháu con KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI

Mười lăm năm thăng trầm, từng trải
Trường một tầng, ngói đã rêu phong
Ghi dấu ấn tháng năm sóng gió
Thầy cùng trò vượt khó đi lên

Bao lời ca tiếng hát êm đềm
Thêm sức mạnh tin yêu cuộc sống
Học trò nghèo vẫn một lòng hiếu học
Thầy giáo gầy vãn dốc sức say mê

Tình đoàn kết sáng trong như ngọc
“Hội học, hội giảng” được nâng cao
Vườn ươm này bao mầm xanh đã lớn
Mái tóc thày cứ bạc trắng thêm ra

Và, hôm nay đầm ấm, thiết tha
Để nhớ mãi trường ta Hợp Tiến
Dù mai sau trưởng thành, khôn lớn
Nhớ mãi trường nghĩa nặng, tình sâu

Ai rồi cũng sẽ về hưu
Nghĩ về trường cũ, vẫn yêu dạt dào...!


Kỷ niệm 20/11/1994
VŨ PHÚC VIÊN
GV THPT KẺ SẶT BÌNH GIANG HD
(nhà thơ họ VŨ VÕ VN)

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

TỰ NHIÊN...








MÌNH SANG CÁI TUỔI BẨY HAI
TỰ DƯNG LẠI ĐƯỢC MẤY AI CHÚC MỪNG
MẤY AI...LÀ NHỮNG NGƯỜI DƯNG
ĐỌC "CÕI YÊU"...NÊN ĐÃ TỪNG BIẾT TÔI
YÊU THƠ, RỒI BỖNG QUÝ NGƯỜI
BẢO RẰNG ĐÁNG TẶNG NỤ CƯỜI...TRI ÂM !

PHỐ QUÊ 9/6/2014 THNH DẠ

THƠ CỦA BẠN THƠ



LÃNG MẠN




Ta từng đợi nắng trong mưa
Từng yêu em thuở em chưa - "nên người!".
Mong manh những giấc mơ trôi

Đắm say - nghiêng ngả - cuộc đời lao đao!..
Toan liều hái cả trăng sao
Xâu thành chuỗi ngọc đeo vào ngực em!
KIêu sa - đỏng đảnh - dịu mềm...
Em là tiên nữ của miền phù du
Biến ta thành một gã tù
Chung chiêng - lơ lửng - thực hư khôn lường!..
Căng thân làm bãi chiến trường
Như bom nổ giữa đời thường mới đau!
Nào đâu có được gần nhau
Giống hai quả núi - hai đầu vu vơ?..
Thôi đành lại cứ dại khờ
Tập làm con nít để mơ chính mình
!


PTQ

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

THƠ CỦA BẠN THƠ : NGUYỄN THỊ THANH LỊCH


NGUYỄN THANH LỊCH (BÊN PHẢI)

TẦU CHA TRĂN TRỐI :

Đây lời cha dặn con thơ
Lớn lên, phải chiếm biển bờ xung quanh
Đời cha nuôi mộng chưa thành
Có cơ...phải “chộp” thật nhanh, con à
Láng giềng, hàng xóm quanh ta
Đất liền, biển đảo...không tha nước nào
Tiếng đời, bia miệng...chẳng sao
Truyền thống, cụ, kỵ, ông...tao quen rồi
Nếu cần, lấy thịt đè người
Dân đông, chết bớt...vậy thời...càng hay...!

Con ơi, nhớ lấy “chiêu” này
Để cha nhắm mắt, xuôi tay...mới đành !

Thị xã Chí Linh 8/6/2014
NGUYỄN THANH LỊCH

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

THĂM NHÀ BẠN TÔ QUANG & XEM GIÁ ĐỒNG Ở ĐỀN SINH, ĐỀN HÓA

    Nhân những ngày Đền Sinh, Đền Hóa mở hội (từ 5 đến 7 tháng 5 GIÁP NGỌ) Tô Quang và phu nhân đã mời vợ chồng Thày cô giáo cũ và bạn Hội Tri Ân đến chơi, nhân tiện dự Liên hoan các thanh đồng toàn miền Bắc tại đền Sinh, đền Hóa . Chúng tôi gồm Đỗ Tuân, Thanh Dạ, Tạ Ngôi, Xuân Hiểu, Thanh Lịch, và một số bạn gái của Tô Quang đã đến Ăn cơm chiều mồng 7 (âm),đi xem các thanh đồng của 4 tỉnh (Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Chí Linh, và bản Xã Yên Mô trình diễn .Sau một đêm xem...và hội thảo nội bộ về tín ngưỡng hầu đồng...,sáng hôm sau, lại được gia chủ cho ăn phở và tặng VẢI CHÍN CÂY VƯỜN NHÀ... trước khi ra về . Cảm động quá , nên đã xúc động mà ca rằng :
CÁM ƠN HAI BẠN NHÃ QUANG . NHÂN NGÀY ĐỀN HỘI MỜI LÀNG TRI ÂN .ĐẾN THÌ CHO NGỦ, CHO ĂN . CHO XEM MỌI THỨ, CHO PHẦN MANG VÊ (VỀ) . BAO NHIÊU CẢM XÚC BỘN BỀ . NĂM SAU CHẮC LẠI NHỚ VỀ...TÔ QUANG . Sau đây là vài hình ảnh của NHỮNG GIỜ PHÚT TÔ QUANG :



































Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

THƠ BẠN CHÚC MỪNG SINH NHẬT 25/5/2014


  1. CHÚC MỪNG SINH NHẬT

    Năm nay bẩy mốt tuổi rồi
    Vẫn vui,vẫn trẻ như hồi còn XUÂN
    Làm thơ anh vẫn chuyên cần
    Giao lưu bè bạn :"TRI ÂN CUỘC ĐỜI"

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

ĐƯỢC...MẤT !...

ĐƯỢC MÙA...NHƯNG CHẲNG THẤY VUI
"ĐẦU RA" VẪN CỨ SẬP SÙI, BẤP BÊNH !...



PHỐ QUÊ 02/6/2014
THANH DẠ NGUYỄN