Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

SAY...

Không say thì cũng không hay
Say rồi ắt hẳn có ngày nốc-ao
Khi nằm KHÁCH SẠN VẠN SAO
Còn mê mệt bởi Cô Đào tên(là) CHAI !
Phố Quê Ngày Dài
12/2/2016 THANH DẠ

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

TỰ VẤN






Hết mình với tháng, năm qua
Ngoảnh đầu nhìn lại...Hỏi ta còn gì
Còn đây Sức Sống Diệu Kỳ
Chân trời, góc biển lại đi tìm...VnÀNG !

Phố Quê 12/2/2016
THANH DẠ NGUYỄN

NẮNG XUÂN

NẮNG XUÂN


Nắng xuân tô lại sắc mầu
Tươi xanh mặt đất, thắm câu nhân tình
Lung linh khung cảnh an bình
Xóa đi dấu vết chiến chinh hoang tàn…

Cầu cho nóng, lạnh hòa tan
Thành tia nắng ấm sưởi an lòng người !

Phố Quê 12/02/2016
THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

NHÂN NGÀY ÔNG TÁO LÊN TRỜI



Nhờ Ông lên tấu với Trời
Xin cho dưới Đất tứ thời Mùa Xuân

Đừng sai Thần Sấm dọa dân
Bão giông, hạn hán...ai cần làm chi !

Phố Hóp 01/02/2016
(23 tháng Chạp Bính Thân)
THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

MỜI BẠN CÙNG LÀM...THƠ TÌNH NHÉ !

Tôi vốn KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU LÀM THƠ TÌNH . Thế mà BỖNG DƯNG sang năm mới 2016 lại nảy ra một tứ kiểu này . Tôi THẤY HAY HAY, LẠ LẠ . Nhưng cũng DỰ CẢM rằng CHƯA HOÀN HẢO, bởi vẫn CÒN 1 CHỮ CHƯA BIẾT NÊN DÙNG CHỮ GÌ . Mong các bạn GÓP Ý GIÚP CHO nhá . Tôi xin chân thành cảm ơn trước ! Bài thơ có ĐỀ TÀI độc đáo như sau :

NGHIỆN





Người thì nghiện RƯỢU, nghiện TRÀ
Xì Ke, Ma Túy cùng là CHƠI GHÊM
Suốt đời TÔI CHỈ NGHIỆN...EM
Ngày nào cũng thích, cũng thèm...* nhau !

Phố Quê 21/01/ 2016
THANH DẠ NGUYỄN

*Chữ này nhờ các bạn tìm giúp !